Mùa Thu
Như mặt trời mùa thu xua tan bóng tối, khi pháp nhãn trong sạch sinh khởi nơi một Thánh đệ tử, ba kiết sử — thân kiến, nghi ngờ và giới cấm thủ — được bỏ hẳn. Vị ấy còn thoát khỏi tham muốn và sân hận, an trú thiền thứ nhất, và nếu qua đời lúc ấy sẽ không trở lại thế giới này.
Điểm thực hànhHãy hướng đến cái thấy rõ Pháp làm tan ba kiết sử đầu tiên, và nuôi dưỡng sự tách rời khỏi dục để tâm đạt được sự yên tĩnh của thiền.
Phẩm Hạt Muối Mùa Thu Ví như, này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), vào mùa thu, trời quang đãng không mây, mặt trời mọc lên bầu trời, xua tan mọi bóng tối trong hư không, rồi chói sáng, nóng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi pháp nhãn không bụi, không cấu bẩn sinh khởi nơi một Thánh đệ tử, cùng với sự sinh khởi của cái thấy ấy, ba kiết sử được bỏ hẳn — thân kiến, nghi ngờ và giới cấm thủ. Sau đó, vị ấy thoát khỏi hai pháp: lòng tham muốn và sân hận. Vị ấy, tách hẳn khỏi các dục, tách hẳn khỏi các pháp bất thiện, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái có hỷ và lạc do ly dục sinh ra, có tầm và có tứ. Này các Tỷ-kheo, nếu ngay lúc ấy Thánh đệ tử ấy qua đời, vị ấy không còn kiết sử nào trói buộc khiến vị ấy phải trở lại thế giới này nữa.”
Bài thứ 3.