Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Vị Hữu Học

Kinh Vị Hữu Học

Sekkhasutta · AN3.85 · 19 đoạn

Một vị Tỷ-kheo hỏi thế nào là bậc hữu học. Đức Phật đáp: vì vị ấy đang học tập — học về giới, tâm và tuệ cao hơn — nên gọi là hữu học. Bài kệ cuối kinh nói vị hữu học đi theo con đường thẳng, có trí biết về sự diệt tận, rồi trí giác ngộ, và biết rằng sự giải thoát của mình không lay chuyển khi các trói buộc của hiện hữu đã tắt.

Điểm thực hành

Hãy tự gọi mình đúng tên của kinh: người đang học. Hôm nay, chọn một điều trong ba học mà mình yếu nhất và học nó một cách có chủ ý, như một học trò thật sự.

Phẩm Sa-môn Kinh Vị Hữu Học Bấy giờ, một vị Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) đi đến chỗ Đức Phật; đến nơi, vị ấy cúi lạy Đức Phật, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị Tỷ-kheo ấy nói với Đức Phật: “‘Bậc hữu học, bậc hữu học’, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, đến mức nào thì là bậc hữu học?” “Này Tỷ-kheo, vì vị ấy học tập, nên được gọi là bậc hữu học. Vị ấy học tập cái gì? Vị ấy học tập về giới cao hơn, học tập về tâm cao hơn, học tập về tuệ cao hơn. Này Tỷ-kheo, vì vị ấy học tập, nên được gọi là bậc hữu học.”

Bậc hữu học, học tập
Ði theo con đường thẳng
Ở trong sự diệt tận Trí thứ nhất khởi lên
Tiếp theo không gián đoạn Chánh trí mới sanh khởi
Rồi chánh trí giải thoát
Trí như vậy khởi lên
Bất động ta giải thoát
Hữu kiết sử đoạn tận.

Nghĩa là

Người còn đang học, trong khi học tập, đi theo con đường thẳng, trước hết có trí biết về sự diệt tận, rồi trí giác ngộ tiếp ngay sau đó. Rồi, nơi vị đã được giải thoát nhờ trí giác ngộ ấy, trí này khởi lên nơi bậc như vậy: “Sự giải thoát của ta không lay chuyển,” khi các trói buộc của sự hiện hữu đã diệt tận.

Bài thứ 5.