Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Vị Tỷ-kheo Người Vajji

Kinh Vị Tỷ-kheo Người Vajji

Vajjiputtasutta · AN3.84 · 19 đoạn

Một vị Tỷ-kheo người Vajji thưa rằng hơn một trăm năm mươi học giới tụng mỗi nửa tháng là quá sức. Đức Phật dạy ông chỉ cần học theo ba học — giới, tâm, tuệ cao hơn; khi học như vậy, tham, sân, si được bỏ và vị ấy không còn làm điều bất thiện. Sau một thời gian, điều ấy thành sự thật nơi ông.

Điểm thực hành

Khi một hệ thống tu tập làm bạn nản vì quá nhiều chi tiết, hãy quay về ba gốc của kinh này — giới, định tâm, tuệ — và làm tốt từng gốc một trong hôm nay, thay vì bỏ cuộc.

Phẩm Sa-môn Kinh Vị Tỷ-kheo Người Vajji Một lần, Đức Phật ở gần thành Vesālī, trong rừng Đại Lâm, tại giảng đường có mái nhọn. Bấy giờ, một vị Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) người Vajji đi đến chỗ Đức Phật; đến nơi, vị ấy cúi lạy Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị Tỷ-kheo người Vajji ấy nói với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, hơn một trăm năm mươi học giới này được tụng đọc mỗi nửa tháng. Bạch Thế Tôn, con không thể học tập theo chúng.” “Này Tỷ-kheo, nhưng Thầy có thể học tập theo ba học không — học về giới cao hơn, học về tâm cao hơn, học về tuệ cao hơn?” “Bạch Thế Tôn, con có thể học tập theo ba học — học về giới cao hơn, học về tâm cao hơn, học về tuệ cao hơn.”

“Vì vậy, ở đây, này Tỷ-kheo, Thầy hãy học tập theo ba học này — học về giới cao hơn, học về tâm cao hơn, học về tuệ cao hơn. Này Tỷ-kheo, khi Thầy học tập về giới cao hơn, học tập về tâm cao hơn, học tập về tuệ cao hơn, thì với Thầy đang học tập như vậy, tham sẽ được bỏ, sân sẽ được bỏ, si sẽ được bỏ. Thầy, do bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, sẽ không làm điều bất thiện nào, sẽ không theo đuổi điều ác nào.” Sau một thời gian, vị Tỷ-kheo ấy học tập về giới cao hơn, học tập về tâm cao hơn, học tập về tuệ cao hơn. Với vị ấy đang học tập về giới cao hơn, đang học tập về tâm cao hơn, đang học tập về tuệ cao hơn như vậy, tham được bỏ, sân được bỏ, si được bỏ.

Vị ấy, do bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, không làm điều bất thiện nào, không theo đuổi điều ác nào. Bài thứ 4.