Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Con Lừa

Kinh Con Lừa

Gadrabhasutta · AN3.82 · 17 đoạn

Đức Phật ví người Tỷ-kheo đi theo Tăng đoàn mà không có lòng ham học ba học như con lừa đi theo đàn bò: nó không có vẻ ngoài, tiếng kêu hay dấu chân của bò, dù tự nghĩ ‘ta cũng là con bò’. Thuộc về một tập thể không thay được việc tự mình học tập.

Điểm thực hành

Hôm nay hãy kiểm tra mình bằng hình ảnh con lừa: đừng chỉ ‘đi theo’ — hãy làm một việc học thật cụ thể trong ba học mà các vị khác đang làm, dù nhỏ.

Phẩm Sa-môn Kinh Con Lừa “Ví như, này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), một con lừa đi theo sau đàn bò, nghĩ rằng: ‘Ta cũng là con bò, ta cũng là con bò!’ Nhưng nó không có vẻ ngoài như bò, không có tiếng kêu như bò, không có dấu chân như bò. Nó vẫn đi theo sau đàn bò, nghĩ rằng: ‘Ta cũng là con bò, ta cũng là con bò!’ Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có vị Tỷ-kheo đi theo sau Tăng đoàn các Tỷ-kheo, nghĩ rằng: ‘Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng là Tỷ-kheo!’ Nhưng vị ấy không có lòng ham học như các Tỷ-kheo khác trong việc nhận và thực hành học về giới cao hơn, không có lòng ham học như các Tỷ-kheo khác trong việc nhận và thực hành học về tâm cao hơn, không có lòng ham học như các Tỷ-kheo khác trong việc nhận và thực hành học về tuệ cao hơn.

Vị ấy vẫn đi theo sau Tăng đoàn các Tỷ-kheo, nghĩ rằng: ‘Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng là Tỷ-kheo!’ Vì vậy, ở đây, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần học tập như vầy: ‘Chúng ta sẽ có lòng ham học mạnh mẽ trong việc nhận và thực hành học về giới cao hơn, lòng ham học mạnh mẽ trong việc nhận và thực hành học về tâm cao hơn, lòng ham học mạnh mẽ trong việc nhận và thực hành học về tuệ cao hơn.’ Này các Tỷ-kheo, các Thầy cần học tập như vậy.” Bài thứ 2.