Kinh Sa-môn
Đức Phật dạy ba việc thuộc về Sa-môn: nhận và thực hành học về giới cao hơn, học về tâm cao hơn và học về tuệ cao hơn. Các Tỷ-kheo được dặn hãy học tập với lòng ham học mạnh mẽ trong cả ba việc ấy.
Điểm thực hànhSáng nay, hãy đặt một quyết tâm rõ ràng cho cả ba phần học — một giới sẽ giữ trọn hôm nay, một khoảng thời gian ngồi yên cho tâm, một đoạn Pháp sẽ đọc và suy ngẫm — thay vì chỉ nghiêng về một phần.
Phẩm Sa-môn Kinh Sa-môn “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có ba việc thuộc về Sa-môn, là việc Sa-môn cần làm. Ba việc nào? Nhận và thực hành việc học về giới cao hơn, nhận và thực hành việc học về tâm cao hơn, nhận và thực hành việc học về tuệ cao hơn — Này các Tỷ-kheo, đó là ba việc thuộc về Sa-môn, là việc Sa-môn cần làm. Vì vậy, ở đây, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần học tập như vầy: ‘Chúng ta sẽ có lòng ham học mạnh mẽ trong việc nhận và thực hành học về giới cao hơn, lòng ham học mạnh mẽ trong việc nhận và thực hành học về tâm cao hơn, lòng ham học mạnh mẽ trong việc nhận và thực hành học về tuệ cao hơn.’ Này các Tỷ-kheo, các Thầy cần học tập như vậy.”
Bài thứ 1.