Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Tiểu Thiên Thế Giới

Kinh Tiểu Thiên Thế Giới

Cūḷanikāsutta · AN3.80 · 51 đoạn

Tôn giả Ānanda hỏi Đức Phật có thể làm tiếng mình nghe xa đến đâu, khi đệ tử Abhibhū của Phật Sikhī đã vang khắp một ngàn thế giới. Đức Phật mô tả hệ thế giới nhỏ một ngàn, bậc trung một triệu và lớn một tỉ thế giới, và dạy Như Lai có thể tỏa sáng rồi phát tiếng khắp hệ lớn nhất — hay xa đến đâu Ngài muốn; cuối kinh, Ngài bảo vệ niềm vui của Ānanda trước lời chê của Udāyī.

Điểm thực hành

Khi nghe nói về điều vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, hãy học theo Ānanda trong kinh: hỏi đến cùng ba lần một cách tôn kính, rồi vui mừng vì có thầy giỏi — thay vì chê bai niềm vui của người khác như Udāyī.

Phẩm Ānanda Kinh Tiểu Thiên Thế Giới Bấy giờ, Tôn giả Ānanda đi đến chỗ Đức Phật; đến nơi, ông cúi lạy Đức Phật, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ānanda nói với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, con đã nghe và học điều này ngay trước mặt Đức Phật: ‘Này Ānanda, Đức Phật Sikhī có một đệ tử tên là Abhibhū. Đứng trong cõi Phạm thiên, vị ấy có thể làm cho tiếng của mình được nghe khắp hệ thế giới gồm một ngàn thế giới.’ Nhưng bạch Thế Tôn, Đức Phật — bậc A-la-hán, bậc Chánh Đẳng Giác — có thể làm cho tiếng của mình được nghe xa đến đâu?” “Vị ấy là đệ tử, này Ānanda. Các Như Lai thì không đo lường được.” Lần thứ hai, Tôn giả Ānanda lại nói với Đức Phật:

“Bạch Thế Tôn, con đã nghe và học điều này ngay trước mặt Đức Phật: ‘Này Ānanda, Đức Phật Sikhī có một đệ tử tên là Abhibhū. Đứng trong cõi Phạm thiên, vị ấy có thể làm cho tiếng của mình được nghe khắp hệ thế giới gồm một ngàn thế giới.’ Nhưng bạch Thế Tôn, Đức Phật — bậc A-la-hán, bậc Chánh Đẳng Giác — có thể làm cho tiếng của mình được nghe xa đến đâu?” “Vị ấy là đệ tử, này Ānanda. Các Như Lai thì không đo lường được.” Lần thứ ba, Tôn giả Ānanda lại nói với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, con đã nghe và học điều này ngay trước mặt Đức Phật: ‘Này Ānanda, Đức Phật Sikhī có một đệ tử tên là Abhibhū. Đứng trong cõi Phạm thiên, vị ấy có thể làm cho tiếng của mình được nghe khắp hệ thế giới gồm một ngàn thế giới.’ Nhưng bạch Thế Tôn, Đức Phật — bậc A-la-hán, bậc Chánh Đẳng Giác — có thể làm cho tiếng của mình được nghe xa đến đâu?”

“Này Ānanda, Thầy có nghe nói đến hệ thế giới nhỏ gồm một ngàn thế giới không?” “Bạch Thế Tôn, nay là lúc! Bạch Thiện Thệ, nay là lúc, để Đức Phật nói điều này. Nghe Đức Phật rồi, các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) sẽ ghi nhớ.” “Vậy thì, này Ānanda, hãy nghe và khéo chú tâm, Ta sẽ nói.” “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, Tôn giả Ānanda đáp lại Đức Phật. Đức Phật nói như vầy: “Này Ānanda, xa cho đến đâu mặt trăng và mặt trời xoay chuyển, và các vì tinh tú chói sáng khắp các phương, xa đến đó là một ngàn thế giới. Trong hệ thế giới một ngàn ấy, có một ngàn mặt trăng, một ngàn mặt trời, một ngàn núi Sineru vua của các núi, một ngàn xứ Jambudīpa, một ngàn xứ Aparagoyāna, một ngàn xứ Uttarakuru, một ngàn xứ Pubbavideha, bốn ngàn biển lớn, bốn ngàn vị đại vương, một ngàn cõi của chư thiên Bốn Đại Vương, một ngàn cõi trời Ba Mươi Ba, một ngàn cõi trời Yāma, một ngàn cõi trời Đâu-suất, một ngàn cõi trời Hóa Lạc, một ngàn cõi trời Tha Hóa Tự Tại, và một ngàn cõi Phạm thiên — Này Ānanda, đó gọi là hệ thế giới nhỏ gồm một ngàn thế giới.

Này Ānanda, một hệ thế giới rộng bằng một ngàn hệ thế giới nhỏ như vậy, gọi là hệ thế giới bậc trung gồm một triệu thế giới. Một hệ thế giới rộng bằng một ngàn hệ thế giới bậc trung như vậy, Này Ānanda, gọi là hệ thế giới lớn gồm một tỉ thế giới. Này Ānanda, nếu muốn, một vị Như Lai có thể làm cho tiếng của mình được nghe khắp hệ thế giới lớn gồm một tỉ thế giới, hay xa đến đâu Ngài muốn.” “Nhưng bạch Thế Tôn, Đức Phật làm cho tiếng của mình được nghe xa như vậy bằng cách nào?” “Ở đây, này Ānanda, trước hết vị Như Lai tỏa ánh sáng khắp hệ thế giới lớn gồm một tỉ thế giới. Khi các chúng sinh thấy ánh sáng ấy, bấy giờ vị Như Lai phát ra tiếng và làm cho họ nghe được âm thanh.

Như vậy, này Ānanda, vị Như Lai có thể làm cho tiếng của mình được nghe khắp hệ thế giới lớn gồm một tỉ thế giới, hay xa đến đâu Ngài muốn.” Khi nghe vậy, Tôn giả Ānanda nói với Tôn giả Udāyī: “Tôi thật có phước, tôi thật rất có phước, vì bậc Đạo Sư của tôi có thần lực như vậy, có uy lực như vậy!” Khi nghe vậy, Tôn giả Udāyī nói với Tôn giả Ānanda: “Này Hiền giả Ānanda, với Hiền giả thì có gì trong đó, nếu bậc Đạo Sư của Hiền giả có thần lực như vậy, có uy lực như vậy?” Khi nghe vậy, Đức Phật nói với Tôn giả Udāyī: “Đừng nói vậy, này Udāyī; đừng nói vậy, này Udāyī. Này Udāyī, nếu Ānanda chết đi khi vẫn chưa hết tham, thì nhờ lòng tin trong sạch trong tâm ấy, ông có thể làm vua chư thiên bảy đời, và làm vua lớn ở xứ Jambudīpa này bảy đời.

Nhưng này Udāyī, Ānanda sẽ đạt Niết-bàn ngay trong đời này.” Bài thứ 10. Phẩm Ānanda là phẩm thứ ba.

Phần kệ tóm tắt

Channa, Ājīvaka, Sakka, Ni-kiền-tử và Nivesaka; Hai kinh về sự hiện hữu, Giới và hạnh tu, Các loại hương và Tiểu Thiên.