Kinh Khích Lệ
Đức Phật dặn Tôn giả Ānanda: với bạn bè, người thân mà mình thương mến và họ sẵn lòng nghe, hãy khích lệ và giúp họ đứng vững trong ba lòng tin đã được tự mình xác chứng — đối với Đức Phật, Pháp và Tăng đoàn. Bốn yếu tố lớn còn có thể đổi khác, nhưng vị thánh đệ tử có lòng tin ấy thì không thể rơi vào địa ngục, cõi súc sinh hay cõi ngạ quỷ.
Điểm thực hànhHôm nay, hãy khích lệ một người thân đứng vững trong một điểm tựa: đọc chậm rãi cùng họ một công thức nhớ nghĩ — về Đức Phật, Pháp hay Tăng đoàn — và để họ tự nói lại bằng lời của mình.
Phẩm Ānanda Kinh Khích Lệ Bấy giờ, Tôn giả Ānanda đi đến chỗ Đức Phật; đến nơi, ông cúi lạy Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Đức Phật nói với Tôn giả Ānanda đang ngồi một bên: “Này Ānanda, những ai Thầy có lòng thương mến, và những ai đáng nghe theo Thầy — bạn bè hay đồng sự, bà con hay người cùng huyết thống — những người ấy, này Ānanda, Thầy cần khích lệ, nâng đỡ và giúp họ đứng vững trong ba điều. Ba điều nào? Khích lệ, nâng đỡ và giúp họ đứng vững trong lòng tin đã được tự mình xác chứng đối với Đức Phật: ‘Đức Phật ấy là bậc A-la-hán, bậc Chánh Đẳng Giác, đầy đủ tuệ và hạnh, bậc Thiện Thệ, hiểu thấu thế gian, người dẫn dắt những ai đáng được dẫn dắt mà không ai sánh bằng, thầy của chư thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.’ Khích lệ, nâng đỡ và giúp họ đứng vững trong lòng tin đã được tự mình xác chứng đối với Pháp:
‘Pháp được Đức Phật khéo thuyết — thấy ngay trong đời này, có hiệu quả tức thì, mời đến để thấy, có liên quan thiết thực, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Khích lệ, nâng đỡ và giúp họ đứng vững trong lòng tin đã được tự mình xác chứng đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Phật thực hành đúng đường tốt, thực hành thẳng, thực hành có hệ thống, thực hành đúng mực. Tăng đoàn gồm bốn đôi, tám bậc người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Phật này đáng được cúng dường dâng lên chư thiên, đáng được tiếp đón, đáng được dâng cúng, đáng được chắp tay chào, và là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Này Ānanda, bốn yếu tố lớn có thể đổi khác — yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố lửa, yếu tố gió — nhưng vị thánh đệ tử có lòng tin đã được tự mình xác chứng đối với Đức Phật thì không thể đổi khác. Ở đây, “đổi khác” là như vầy:
Này Ānanda, không thể có chuyện vị thánh đệ tử có lòng tin đã được tự mình xác chứng đối với Đức Phật ấy lại sinh vào địa ngục, cõi súc sinh hay cõi ngạ quỷ. Này Ānanda, bốn yếu tố lớn có thể đổi khác — yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố lửa, yếu tố gió — nhưng vị thánh đệ tử có lòng tin đã được tự mình xác chứng đối với Pháp thì không thể đổi khác. Ở đây, “đổi khác” là như vầy: Này Ānanda, không thể có chuyện vị thánh đệ tử có lòng tin đã được tự mình xác chứng đối với Pháp ấy lại sinh vào địa ngục, cõi súc sinh hay cõi ngạ quỷ. Nhưng vị thánh đệ tử có lòng tin đã được tự mình xác chứng đối với Tăng đoàn thì không thể đổi khác. Ở đây, “đổi khác” là như vầy:
Này Ānanda, không thể có chuyện vị thánh đệ tử có lòng tin đã được tự mình xác chứng đối với Tăng đoàn ấy lại sinh vào địa ngục, cõi súc sinh hay cõi ngạ quỷ. “Này Ānanda, những ai Thầy có lòng thương mến, và những ai đáng nghe theo Thầy — bạn bè hay đồng sự, bà con hay người cùng huyết thống — những người ấy, này Ānanda, Thầy cần khích lệ, nâng đỡ và giúp họ đứng vững trong ba điều này.” Bài thứ 5.