Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Ngang Bằng Với Phạm Thiên

Kinh Ngang Bằng Với Phạm Thiên

Sabrahmakasutta · AN3.31 · 26 đoạn

Mở đầu phẩm Thiên Sứ, Đức Phật dạy: gia đình nào con cái kính trọng cha mẹ trong nhà thì được nói là sống cùng Phạm thiên, cùng các bậc thầy đầu tiên, cùng bậc đáng nhận cúng dường — vì cha mẹ rất có ích cho con cái: nuôi lớn, chăm sóc và giới thiệu con với thế giới. Phần kệ của Minh Châu được giữ nguyên văn, kèm lớp nghĩa: người trí kính trọng cha mẹ bằng đồ ăn, thức uống, quần áo, giường nằm, thoa bóp, tắm rửa và rửa chân, nên đời này được khen, đời sau vui hưởng cõi trời.

Điểm thực hành

Hôm nay, hãy làm một việc chăm sóc cụ thể cho cha mẹ — một bữa ăn, một lần thoa bóp, hay rửa chân — với tâm kính trọng, như chăm sóc bậc đáng cúng dường đang sống ngay trong nhà mình.

Phẩm Thiên Sứ Kinh Ngang Bằng Với Phạm Thiên “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), những gia đình nào mà con cái kính trọng cha mẹ trong nhà, những gia đình ấy được nói là sống cùng Phạm Thiên. Những gia đình nào mà con cái kính trọng cha mẹ trong nhà, những gia đình ấy được nói là sống cùng các bậc thầy đầu tiên, này các Tỷ-kheo. Những gia đình nào mà con cái kính trọng cha mẹ trong nhà, những gia đình ấy được nói là sống cùng những bậc đáng nhận đồ cúng dường dành cho chư thiên, này các Tỷ-kheo. ‘Phạm Thiên’, này các Tỷ-kheo, là một cách gọi cha mẹ của các vị. ‘Các bậc thầy đầu tiên’, này các Tỷ-kheo, là một cách gọi cha mẹ của các vị. ‘Bậc đáng nhận đồ cúng dường dành cho chư thiên’, này các Tỷ-kheo, là một cách gọi cha mẹ của các vị.

Vì sao vậy? Cha mẹ rất có ích cho con cái, này các Tỷ-kheo: các vị nuôi con lớn, chăm sóc con, và giới thiệu con với thế giới này.

Mẹ cha gọi Phạm Thiên,
Bậc Ðạo sư thời trước
Xứng đáng được cúng dường
Vì thương đến con cháu
Do vậy, bậc Hiền triết
Ðảnh lễ và tôn trọng
Dâng đồ ăn đồ uống
Vải mặc và giường nằm
Thoa bóp (cả thân mình)
Tắm rửa cả tay chân
Với sở hành như vậy,
Ðối với mẹ cha
Ðời này người Hiền khen
Ðời sau hưởng Thiên lạc

Nghĩa là

Cha mẹ được gọi là Phạm thiên, và được gọi là các bậc thầy đầu tiên. Cha mẹ đáng nhận đồ cúng dường từ con cái, vì cha mẹ thương yêu con cháu của mình. Vì vậy, người trí sẽ cúi lạy và kính trọng cha mẹ bằng đồ ăn và đồ uống, bằng quần áo và giường nằm, bằng việc thoa bóp và tắm rửa, và bằng việc rửa chân cho cha mẹ. Vì chăm sóc cha mẹ như vậy, người trí ngay trong đời này được người trí khen ngợi, và khi qua đời, vui hưởng ở cõi trời.”

Bài thứ 1.