Kinh Lời Nói Như Phân
Tại một buổi làm chứng trước hội đồng, gia đình, nghiệp đoàn hay triều đình, người cố ý nói dối — không biết nói biết, biết nói không biết, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy — được Đức Phật gọi là người có lời nói như phân. Người nói đúng sự thật được gọi là có lời nói như hoa. Người từ bỏ lời thô lỗ, chỉ nói lời dễ nghe, đáng yêu và lịch sự, được gọi là có lời nói như mật.
Điểm thực hànhTrong một tình huống phải nói sự thật hôm nay — dù nói thật có thiệt cho mình — hãy nói đúng như mình biết và thấy, để lời nói của mình là hoa và mật, không phải phân.
Phẩm Hạng Người Kinh Lời Nói Như Phân “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có ba hạng người này có mặt trong đời. Ba hạng nào? Người có lời nói như phân, người có lời nói như hoa, và người có lời nói như mật. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có lời nói như phân? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Người ấy được dẫn đến trước một hội đồng, một đám đông, một buổi họp gia đình, một nghiệp đoàn, hay trước triều đình nhà vua, và được yêu cầu làm chứng: ‘Này ông, hãy nói những gì ông biết.’ Không biết, người ấy nói: ‘Tôi biết.’ Biết, người ấy nói: ‘Tôi không biết.’ Không thấy, người ấy nói: ‘Tôi thấy.’ Thấy, người ấy nói: ‘Tôi không thấy.’ Như vậy, người ấy cố ý nói dối vì lợi ích của mình, vì lợi ích của người khác, hay vì một chút lợi lộc nhỏ nhặt nào đó.
Đây gọi là người có lời nói như phân, này các Tỷ-kheo. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có lời nói như hoa? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Người ấy được dẫn đến trước một hội đồng, một đám đông, một buổi họp gia đình, một nghiệp đoàn, hay trước triều đình nhà vua, và được yêu cầu làm chứng: ‘Này ông, hãy nói những gì ông biết.’ Không biết, người ấy nói: ‘Tôi không biết.’ Biết, người ấy nói: ‘Tôi biết.’ Không thấy, người ấy nói: ‘Tôi không thấy.’ Thấy, người ấy nói: ‘Tôi thấy.’ Như vậy, người ấy không cố ý nói dối vì lợi ích của mình, vì lợi ích của người khác, hay vì một chút lợi lộc nhỏ nhặt nào đó. Đây gọi là người có lời nói như hoa, này các Tỷ-kheo.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có lời nói như mật? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ lời nói thô lỗ, xa lánh lời nói thô lỗ; người ấy nói những lời không lỗi, dễ nghe, đáng yêu, đi vào lòng người, lịch sự, được nhiều người yêu thích và đồng ý. Đây gọi là người có lời nói như mật, này các Tỷ-kheo. Đó là ba hạng người có mặt trong đời, này các Tỷ-kheo.” Bài thứ 8.