Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Người Đáng Ghê Tởm

Kinh Người Đáng Ghê Tởm

Jigucchitabbasutta · AN3.27 · 45 đoạn

Đức Phật dạy ba thái độ với ba hạng người: người sống không giữ giới, giả dối và thối rữa bên trong thì đáng ghê tởm và không nên thân cận, vì dù không theo gương họ, mình vẫn mang tiếng có bạn xấu — như rắn trong đống phân không cắn cũng làm bẩn; người hay giận dữ như vết thương mủ, thanh củi lửa và hố phân thì nên nhìn bằng tâm bình thản và tránh xa; người giữ giới, phẩm chất tốt thì nên thân cận, vì tiếng tốt cũng lan theo. Phần kệ của Minh Châu được giữ nguyên văn, kèm lớp nghĩa.

Điểm thực hành

Hôm nay, hãy chủ động giữ khoảng cách bình thản với một người hay giận dữ mà mình thường bị cuốn vào, và dành thời gian ấy để gần một người giữ giới, phẩm chất tốt.

Phẩm Hạng Người Kinh Người Đáng Ghê Tởm “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có ba hạng người này có mặt trong đời. Ba hạng nào? Có hạng người, này các Tỷ-kheo, đáng ghê tởm, không nên thân cận, không nên sống chung, không nên hầu hạ. Có hạng người, này các Tỷ-kheo, nên nhìn bằng tâm bình thản, không nên thân cận, không nên sống chung, không nên hầu hạ. Có hạng người, này các Tỷ-kheo, nên thân cận, nên sống chung, nên hầu hạ. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đáng ghê tởm, không nên thân cận, không nên sống chung, không nên hầu hạ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống không giữ giới, có những phẩm chất xấu, nhơ bẩn, hành vi đáng ngờ, việc làm che giấu, không phải là Sa-môn thật nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống đời sống trong sạch nhưng tự nhận là có sống, thối rữa bên trong, đầy ô nhiễm và hư hỏng.

Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, đáng ghê tởm, không nên thân cận, không nên sống chung, không nên hầu hạ. Vì sao vậy? Dù không làm theo gương của hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, người ta vẫn mang tiếng xấu về người ấy: ‘Người này có bạn xấu, có người đồng hành xấu, có người thân cận xấu.’ Giống như, này các Tỷ-kheo, một con rắn sống trong đống phân, dù nó không cắn, nó vẫn làm người ta bị dính bẩn; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dù không làm theo gương của hạng người như vậy, người ta vẫn mang tiếng xấu về người ấy: ‘Người này có bạn xấu, có người đồng hành xấu, có người thân cận xấu.’ Vì vậy, hạng người như vậy đáng ghê tởm, không nên thân cận, không nên sống chung, không nên hầu hạ.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nên nhìn bằng tâm bình thản, không nên thân cận, không nên sống chung, không nên hầu hạ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người hay giận dữ, nhiều bực bội, Dù chỉ bị nói nhẹ một chút, người ấy cũng bám chặt vào đó, nổi giận, tức tối, cứng lòng, và lộ rõ sự giận dữ, sân hận và bực tức. Giống như, này các Tỷ-kheo, một vết thương làm mủ, khi bị một cây gậy hay một mảnh sành chạm vào, lại chảy ra nhiều mủ hơn; Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có người hay giận dữ, nhiều bực bội; Dù chỉ bị nói nhẹ một chút, người ấy cũng bám chặt vào đó, nổi giận, tức tối, cứng lòng, và lộ rõ sự giận dữ, sân hận và bực tức. Giống như, này các Tỷ-kheo, một thanh củi lửa bằng gỗ tinduka, khi bị một cây gậy hay một mảnh sành chạm vào, lại xì khói và kêu lách tách nhiều hơn; Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có người hay giận dữ, nhiều bực bội; Dù chỉ bị nói nhẹ một chút, người ấy cũng bám chặt vào đó, nổi giận, tức tối, cứng lòng, và lộ rõ sự giận dữ, sân hận và bực tức.

Giống như, này các Tỷ-kheo, một hố phân, khi bị khuấy bằng một cây gậy hay một mảnh sành, lại bốc mùi hôi nhiều hơn; Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người hay giận dữ, nhiều bực bội, Dù chỉ bị nói nhẹ một chút, người ấy cũng bám chặt vào đó, nổi giận, tức tối, cứng lòng, và lộ rõ sự giận dữ, sân hận và bực tức. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, nên nhìn bằng tâm bình thản, không nên thân cận, không nên sống chung, không nên hầu hạ. Vì sao vậy? Với ý nghĩ: ‘Người ấy có thể mắng ta, có thể chửi ta, có thể làm hại ta.’ Vì vậy, hạng người như vậy nên nhìn bằng tâm bình thản, không nên thân cận, không nên sống chung, không nên hầu hạ. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nên thân cận, nên sống chung, nên hầu hạ?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người giữ giới, có phẩm chất tốt. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, nên thân cận, nên sống chung, nên hầu hạ. Vì sao vậy? Dù không làm theo gương của hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, người ta vẫn mang tiếng tốt về người ấy: ‘Người này có bạn tốt, có người đồng hành tốt, có người thân cận tốt.’ Vì vậy, hạng người như vậy nên thân cận, nên sống chung, nên hầu hạ. Đó là ba hạng người có mặt trong đời, này các Tỷ-kheo.

Người gần kẻ hạ liệt Rồi cũng bị hạ liệt
Thân cận người đồng đẳng Ðược khỏi bị thối đọa
Ai gần bậc thù thắng Mau chóng được thăng tấn
Do vậy hãy sống chung Bậc ưu thắng hơn mình

Nghĩa là

Người thân cận kẻ thấp kém hơn mình sẽ đi xuống theo. Người thân cận người ngang bằng với mình sẽ không bao giờ sa sút. Người hướng đến bậc tốt nhất sẽ nhanh chóng vươn lên. Vì vậy, hãy sống chung với những người tốt hơn mình.

Bài thứ 7.