Kinh Hại Mình, Hại Người
Đức Phật dạy ngắn gọn: thân, miệng và ý làm điều xấu là ba pháp đưa đến hại mình, hại người và hại cả hai. Thân, miệng và ý làm điều tốt là ba pháp không đưa đến hại mình, không hại người và không hại cả hai.
Điểm thực hànhTrước một hành động đang định làm, hãy kiểm tra nhanh ba phía: việc này có hại mình không, có hại người không, có hại cả hai không — chỉ làm khi cả ba câu trả lời đều là không.
Phẩm Người Đóng Xe Kinh Hại Mình, Hại Người “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có ba pháp này đưa đến hại mình, đưa đến hại người, và đưa đến hại cả hai. Ba pháp nào? Thân làm điều xấu, miệng nói điều xấu, ý nghĩ điều xấu. Đó là ba pháp đưa đến hại mình, đưa đến hại người, và đưa đến hại cả hai, này các Tỷ-kheo. Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến hại mình, không đưa đến hại người, và không đưa đến hại cả hai. Ba pháp nào? Thân làm điều tốt, miệng nói điều tốt, ý nghĩ điều tốt. Đó là ba pháp không đưa đến hại mình, không đưa đến hại người, và không đưa đến hại cả hai, này các Tỷ-kheo.” Bài thứ 7.