Kinh Cõi Trời
Đức Phật hỏi các Tỷ-kheo: nếu người ngoài đạo hỏi rằng các vị tu hành để được sinh lên cõi trời, các vị có ghê sợ, xấu hổ và ghê tởm không — các vị đáp có. Đức Phật dạy: đã ghê tởm cả tuổi thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, danh tiếng và quyền lực của cõi trời, thì càng phải ghê tởm thân, miệng và ý làm điều xấu.
Điểm thực hànhHãy kiểm tra động cơ tu tập của mình hôm nay: mình đang làm việc tốt để cầu hưởng phước trời hay để dứt điều xấu trong thân, lời nói và ý nghĩ — và hướng lại động cơ về phía thứ hai.
Phẩm Người Đóng Xe Kinh Cõi Trời “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), nếu những người tu hành theo tôn giáo khác hỏi các vị: ‘Này các hiền giả, các vị sống đời sống trong sạch dưới sự hướng dẫn của Sa-môn Gotama để được sinh lên cõi trời phải không?’ Khi bị hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, chẳng lẽ các vị không ghê sợ, không xấu hổ và không ghê tởm sao?” “Thưa vâng, bạch Ngài.” “Vậy là các vị ghê sợ, xấu hổ và ghê tởm tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, hạnh phúc của cõi trời, danh tiếng của cõi trời và quyền lực của cõi trời, này các Tỷ-kheo; huống chi, này các Tỷ-kheo, các vị càng phải ghê sợ, xấu hổ và ghê tởm thân làm điều xấu, miệng nói điều xấu và ý nghĩ điều xấu.”
Bài thứ 8.