Kinh Che Giấu
Đức Phật nêu ba thứ được thực hành trong che giấu, không công khai: việc của nữ nhân, chú thuật của Bà-la-môn và tà kiến. Ngược lại, ba thứ chói sáng công khai, không che giấu: vành trăng, vành mặt trời, và Pháp cùng Luật do Như Lai tuyên thuyết.
Điểm thực hànhSống và dạy một cách công khai, không che giấu: Pháp và Luật của Đức Phật chói sáng ngoài ánh sáng, không như tà kiến phải lén lút.
Phẩm Kusinārā Kinh Che Giấu “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có ba điều này được đưa đi trong che giấu, không công khai. Ba điều nào? Này các Tỷ-kheo, nữ nhân được đưa đi trong che giấu, không công khai; này các Tỷ-kheo, các chú thuật của các Bà-la-môn được truyền đi trong che giấu, không công khai; này các Tỷ-kheo, tà kiến được đưa đi trong che giấu, không công khai. Này các Tỷ-kheo, đó là ba điều được đưa đi trong che giấu, không công khai. Này các Tỷ-kheo, có ba điều này chói sáng công khai, không che giấu. Ba điều nào? Này các Tỷ-kheo, vành trăng chói sáng công khai, không che giấu; này các Tỷ-kheo, vành mặt trời chói sáng công khai, không che giấu; này các Tỷ-kheo, Pháp (giáo pháp Đức Phật dạy) và Luật do Như Lai tuyên thuyết chói sáng công khai, không che giấu.
Này các Tỷ-kheo, đó là ba điều chói sáng công khai, không che giấu.” Bài thứ 9.