Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Anuruddha (1)

Kinh Anuruddha (1)

Paṭhamaanuruddhasutta · AN3.129 · 11 đoạn

Tôn giả Anuruddha thưa với Đức Phật rằng bằng thiên nhãn, ngài thấy phần lớn nữ nhân sau khi chết sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, và hỏi do đủ bao nhiêu pháp mà như vậy. Đức Phật trả lời: do ba pháp — buổi sáng sống ở nhà với tâm bị vết nhơ keo kiệt chi phối, buổi trưa với tâm bị ganh tị chi phối, buổi chiều với tâm bị tham dục chi phối.

Điểm thực hành

Tự xét một ngày của mình theo ba buổi: sáng còn keo kiệt, trưa còn ganh tị, chiều còn tham dục hay không — ba vết nhơ ấy là đường đi xuống cần bỏ ngay.

Phẩm Kusinārā Kinh Anuruddha (1) Bấy giờ Tôn giả Anuruddha đi đến chỗ Đức Phật; đến nơi, ngài đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên rồi, Tôn giả Anuruddha nói với Đức Phật: “Ở đây, bạch Ngài, với thiên nhãn trong sạch, vượt hơn người thường, con thấy phần lớn các nữ nhân, sau khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bạch Ngài, do đầy đủ bao nhiêu pháp mà các nữ nhân, sau khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục?” “Này Anuruddha, do đầy đủ ba pháp, các nữ nhân, sau khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ba pháp nào? Ở đây, này Anuruddha, nữ nhân vào buổi sáng sống ở nhà với tâm bị vết nhơ keo kiệt chi phối, vào buổi trưa sống ở nhà với tâm bị ganh tị chi phối, vào buổi chiều sống ở nhà với tâm bị tham dục chi phối.

Này Anuruddha, do đầy đủ ba pháp này, các nữ nhân, sau khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.” Bài thứ 7.