Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Hatthaka

Kinh Hatthaka

Hatthakasutta · AN3.127 · 34 đoạn

Thiên tử Hatthaka đến thăm Đức Phật tại Jetavana trong đêm, phải hóa ra một thân hình thô chắc mới đứng vững được trước mặt Ngài. Ông thưa rằng mình vẫn giảng dạy những điều đã giảng khi còn làm người, và còn giảng thêm những điều trước kia chưa giảng. Ông nói mình qua đời mà vẫn chưa thỏa với ba điều: được thấy Đức Phật, được nghe Chánh Pháp và được phục vụ Tăng đoàn, rồi nói lên điều ấy bằng bài kệ.

Điểm thực hành

Nuôi ba điều không bao giờ thấy đủ: được gặp bậc giác ngộ, được nghe Chánh Pháp và được phục vụ Tăng đoàn.

Phẩm Kusinārā Kinh Hatthaka Một lần, Đức Phật ở tại Sāvatthī, ở Jetavana, khu vườn của ông Anāthapiṇḍika. Bấy giờ, khi đêm đã khuya, thiên tử Hatthaka với dung sắc rực rỡ chiếu sáng khắp cả Jetavana, đi đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, ông nghĩ: “Ta sẽ đứng trước mặt Đức Phật,” nhưng ông cứ chìm xuống, lún xuống, không thể đứng vững. Giống như bơ lỏng hay dầu đổ trên cát thì chìm xuống, lún xuống, không thể giữ lại được; cũng vậy, thiên tử Hatthaka, nghĩ “Ta sẽ đứng trước mặt Đức Phật,” nhưng cứ chìm xuống, lún xuống, không thể đứng vững. Bấy giờ Đức Phật nói với thiên tử Hatthaka: “Này Hatthaka, hãy hóa thành một thân hình thô chắc.” “Thưa vâng, bạch Ngài.” Thiên tử Hatthaka đáp lại Đức Phật, hóa thành một thân hình thô chắc, đảnh lễ Đức Phật rồi đứng sang một bên.

Đức Phật nói với thiên tử Hatthaka đang đứng một bên: “Này Hatthaka, những điều ông từng giảng dạy trước kia khi còn làm người, nay ông còn giảng dạy những điều ấy không?” “Bạch Ngài, những điều con từng giảng dạy trước kia khi còn làm người, nay con vẫn giảng dạy. Và bạch Ngài, có những điều trước kia khi còn làm người con chưa giảng dạy, nay con cũng giảng dạy những điều ấy. Giống như, bạch Ngài, ngày nay Đức Phật sống được các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua chúa, các quan đại thần của vua, các người tu thuộc phái khác và đệ tử của họ vây quanh; cũng vậy, bạch Ngài, con sống được các thiên tử vây quanh.

Bạch Ngài, các thiên tử từ xa đi đến, nghĩ rằng: ‘Chúng ta sẽ đến nghe Pháp từ thiên tử Hatthaka.’ Bạch Ngài, con qua đời mà vẫn chưa thỏa với ba điều. Ba điều nào? Bạch Ngài, con qua đời mà vẫn chưa thỏa được với việc thấy Đức Phật; bạch Ngài, con qua đời mà vẫn chưa thỏa được với việc nghe Chánh Pháp; bạch Ngài, con qua đời mà vẫn chưa thỏa được với việc phục vụ Tăng đoàn. Bạch Ngài, con qua đời mà vẫn chưa thỏa được với ba điều này.”

Khi được gặp Thế Tôn
Con thấy không vừa đủ
Ðược phục vụ chúng Tăng
Ðược lắng nghe Diệu pháp
Học tập tăng thượng giới
Thích thú nghe Diệu pháp
Do đối với ba pháp Cảm thấy không vừa đủ
Thiên tử Hatthaka Ðược sanh vô phiền thiên

Nghĩa là

Được gặp Đức Phật, con chưa bao giờ thấy đủ; được phục vụ Tăng đoàn, và được nghe Chánh Pháp. Học tập giới cao hơn, ưa thích nghe Chánh Pháp, vì chưa thỏa với ba điều này, thiên tử Hatthaka đã sinh về cõi trời Vô Phiền.”

Bài thứ 5.