Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Bharaṇḍu Kālāma

Kinh Bharaṇḍu Kālāma

Bharaṇḍukālāmasutta · AN3.126 · 50 đoạn

Đức Phật nghỉ một đêm tại am thất của Bharaṇḍu Kālāma, người bạn đồng tu cũ, ở Kapilavatthu. Hôm sau, Ngài hỏi Mahānāma họ Thích rằng ba hạng đạo sư — dạy hiểu thấu chỉ các dục, hay dục và sắc, hay cả dục, sắc và cảm thọ — có cùng một kết luận hay khác nhau. Bharaṇḍu ba lần xúi Mahānāma trả lời là một, Đức Phật ba lần bảo nói là khác; Bharaṇḍu thấy mình bị trái ý trước mặt Mahānāma nên rời Kapilavatthu không trở lại.

Điểm thực hành

Khi chọn thầy và pháp để theo, hãy xét mức độ đầy đủ: chỉ vị thầy nào dạy hiểu thấu cả dục, sắc và cảm thọ mới đưa đến đích cuối trọn vẹn.

Phẩm Kusinārā Kinh Bharaṇḍu Kālāma Một lần, Đức Phật đang du hành giữa dân chúng Kosala thì đến Kapilavatthu. Mahānāma họ Thích nghe tin Đức Phật đã đến Kapilavatthu. Rồi Mahānāma họ Thích đi đến chỗ Đức Phật; đến nơi, ông đảnh lễ Đức Phật rồi đứng sang một bên. Khi Mahānāma họ Thích đang đứng một bên, Đức Phật nói với ông: “Này Mahānāma, hãy đi vào Kapilavatthu và tìm xem có chỗ nghỉ nào thích hợp để hôm nay chúng ta trú lại một đêm ở đó.” “Thưa vâng, bạch Ngài.” Mahānāma họ Thích đáp lại Đức Phật, rồi đi vào Kapilavatthu, đi khắp cả thành Kapilavatthu mà không thấy chỗ nghỉ nào thích hợp để hôm nay Đức Phật trú lại một đêm ở đó. Rồi Mahānāma họ Thích đi đến chỗ Đức Phật; đến nơi, ông nói với Đức Phật:

“Bạch Ngài, ở Kapilavatthu không có chỗ nghỉ nào thích hợp để hôm nay Ngài trú lại một đêm. Nhưng có Bharaṇḍu Kālāma này, người trước đây từng cùng tu đời sống phạm hạnh với Ngài. Hôm nay, xin Ngài hãy trú một đêm tại am thất của ông ấy.” “Này Mahānāma, hãy đi và trải một tấm thảm ở đó cho Ta.” “Thưa vâng, bạch Ngài.” Mahānāma họ Thích đáp lại Đức Phật, rồi đi đến am thất của Bharaṇḍu Kālāma; đến nơi, ông trải tấm thảm, đặt nước để rửa chân, rồi quay lại chỗ Đức Phật; đến nơi, ông nói với Đức Phật: “Bạch Ngài, tấm thảm đã trải xong, nước rửa chân đã đặt sẵn. Bạch Ngài, xin Ngài đi lúc nào Ngài thấy tiện.” Rồi Đức Phật đi đến am thất của Bharaṇḍu Kālāma; đến nơi, Ngài ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn.

Ngồi xuống rồi, Đức Phật rửa chân. Bấy giờ Mahānāma họ Thích nghĩ như vầy: “Hôm nay không phải lúc để hầu Đức Phật. Đức Phật đang mệt. Ngày mai ta sẽ đến hầu Đức Phật.” Nghĩ vậy, ông đảnh lễ Đức Phật, đi vòng quanh Ngài giữ Ngài ở phía bên phải, rồi ra về. Khi đêm ấy qua đi, Mahānāma họ Thích đi đến chỗ Đức Phật; đến nơi, ông ngồi xuống một bên. Khi Mahānāma họ Thích đã ngồi xuống một bên, Đức Phật nói với ông: “Này Mahānāma, có ba hạng đạo sư đang có mặt, xuất hiện ở đời. Ba hạng nào? Ở đây, này Mahānāma, có vị đạo sư nêu ra sự hiểu thấu trọn vẹn các dục, nhưng không nêu ra sự hiểu thấu trọn vẹn các sắc, không nêu ra sự hiểu thấu trọn vẹn các cảm thọ.

Ở đây, này Mahānāma, có vị đạo sư nêu ra sự hiểu thấu trọn vẹn các dục, nêu ra sự hiểu thấu trọn vẹn các sắc, nhưng không nêu ra sự hiểu thấu trọn vẹn các cảm thọ. Ở đây, này Mahānāma, có vị đạo sư nêu ra sự hiểu thấu trọn vẹn các dục, nêu ra sự hiểu thấu trọn vẹn các sắc, nêu ra sự hiểu thấu trọn vẹn các cảm thọ. Này Mahānāma, đó là ba hạng đạo sư đang có mặt, xuất hiện ở đời. Này Mahānāma, ba hạng đạo sư này có cùng một kết luận, hay có kết luận khác nhau?” Khi Đức Phật nói vậy, Bharaṇḍu Kālāma nói với Mahānāma họ Thích: “Này Mahānāma, hãy nói là một!” Khi ông ấy nói vậy, Đức Phật nói với Mahānāma họ Thích: “Này Mahānāma, hãy nói là khác!” Lần thứ hai, Bharaṇḍu Kālāma nói với Mahānāma họ Thích:

“Này Mahānāma, hãy nói là một!” Lần thứ hai, Đức Phật nói với Mahānāma họ Thích: “Này Mahānāma, hãy nói là khác!” Lần thứ ba, Bharaṇḍu Kālāma nói với Mahānāma họ Thích: “Này Mahānāma, hãy nói là một!” Lần thứ ba, Đức Phật nói với Mahānāma họ Thích: “Này Mahānāma, hãy nói là khác!” Bấy giờ Bharaṇḍu Kālāma nghĩ như vầy: “Trước mặt Mahānāma họ Thích đầy thế lực này, ta đã bị Sa-môn Gotama nói trái ý đến lần thứ ba. Vậy ta hãy rời khỏi Kapilavatthu.” Rồi Bharaṇḍu Kālāma rời khỏi Kapilavatthu. Ông rời Kapilavatthu như vậy và không bao giờ trở lại nữa. Bài thứ 4.