Kinh Điện Thờ Gotamaka
Tại điện thờ Gotamaka ở Vesālī, Đức Phật tuyên bố Ngài thuyết Pháp từ hiểu biết trực tiếp, có nhân duyên và có nền tảng kiểm chứng được, nên lời khuyên và lời dạy của Ngài đáng được làm theo. Ngài nói chừng ấy là đủ để các Tỷ-kheo vui mừng: Đức Phật là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được khéo thuyết, Tăng đoàn thực hành tốt; khi bài giảng được nói lên, thế giới ngàn lần rung động.
Điểm thực hànhKhi nghe Pháp, hãy nhớ ba điểm tựa này: Đức Phật dạy từ hiểu biết trực tiếp, dạy có lý do và dạy có điều kiểm chứng được — từ đó mà vui mừng thực hành.
Phẩm Kusinārā Kinh Điện Thờ Gotamaka Một lần, Đức Phật ở tại Vesālī, tại điện thờ Gotamaka. Tại đó, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực): “Này các Tỷ-kheo!” “Bạch Ngài,” các Tỷ-kheo ấy đáp lại Đức Phật. Đức Phật nói như sau: “Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết Pháp (giáo pháp Đức Phật dạy) bằng hiểu biết trực tiếp, không phải không có hiểu biết trực tiếp. Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết Pháp có nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết Pháp có nền tảng rõ ràng có thể kiểm chứng, không phải không có nền tảng như vậy. Này các Tỷ-kheo, vì Ta thuyết Pháp bằng hiểu biết trực tiếp chứ không phải không có hiểu biết trực tiếp, thuyết Pháp có nhân duyên chứ không phải không có nhân duyên, thuyết Pháp có nền tảng rõ ràng chứ không phải không có nền tảng, nên lời khuyên cần được làm theo, lời dạy cần được làm theo.
Và này các Tỷ-kheo, chừng ấy là đủ để các thầy hài lòng, đủ để các thầy vui thích, đủ để các thầy hoan hỷ: ‘Đức Phật là bậc Chánh Đẳng Giác! Pháp được khéo thuyết! Tăng đoàn thực hành tốt!’” Đức Phật nói như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hài lòng và vui mừng với lời Đức Phật dạy. Và trong khi bài giảng này đang được nói lên, thế giới ngàn lần rung động. Bài thứ 3.