Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Thanh Tịnh (1)

Kinh Thanh Tịnh (1)

Paṭhamasoceyyasutta · AN3.120 · 17 đoạn

Đức Phật nêu ba sự trong sạch: trong sạch của thân, của lời nói và của ý. Thân sạch khi tránh sát sinh, trộm cắp và tà hạnh; lời sạch khi tránh nói dối, nói chia rẽ, nói thô ác và nói phù phiếm; ý sạch khi không tham lam, tâm không sân hận và có cách nhìn đúng.

Điểm thực hành

Giữ ba chỗ cho sạch cùng lúc: việc thân làm, lời miệng nói và ý trong tâm nghĩ, bắt đầu từ việc bỏ sát sinh, trộm cắp và tà hạnh.

Phẩm Đọa Xứ Kinh Thanh Tịnh (1) “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có ba sự trong sạch này. Ba sự nào? Trong sạch của thân, trong sạch của lời nói, trong sạch của ý. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trong sạch của thân? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tránh xa việc giết hại sinh mạng, tránh xa việc lấy của không cho, tránh xa điều tà hạnh trong các dục. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trong sạch của thân. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trong sạch của lời nói? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tránh xa lời nói dối trá, tránh xa lời nói chia rẽ, tránh xa lời nói thô ác, tránh xa lời nói phù phiếm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trong sạch của lời nói.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trong sạch của ý? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không tham lam, tâm không sân hận và có cách nhìn đúng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trong sạch của ý. Này các Tỷ-kheo, đó là ba sự trong sạch.” Bài thứ 8.