Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Tai Họa

Kinh Tai Họa

Byasanasutta · AN11.6 · 32 đoạn

Đức Phật cảnh báo: vị Tỷ-kheo nào mắng nhiếc, chỉ trích, phỉ báng các bậc thánh là bạn đồng tu thì chắc chắn gặp một trong mười một tai họa — từ không chứng được điều chưa chứng, mất điều đã chứng, sống phạm hạnh không vui, cho đến mê loạn lúc chết và sinh vào cõi dữ sau khi chết. Bản Pāli nhắc lại danh sách ấy lần thứ hai để khẳng định người ấy không thể nào tránh khỏi, dù bản Minh Châu chỉ in danh sách một lần.

Điểm thực hành

Trước khi lên tiếng chê trách một người tu, hãy dừng lại: lời phỉ báng người thánh thiện làm hỏng chính thành quả tu tập của mình trước tiên.

Phẩm Sở Y Kinh Tai Họa “Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nào hay mắng nhiếc, chỉ trích, phỉ báng các bậc thánh là bạn đồng tu của mình, thì chắc chắn sẽ rơi vào một trong mười một tai họa này. Mười một tai họa nào? Không chứng được điều chưa chứng. Điều đã chứng được bị mất đi. Các pháp tốt không được làm cho trong sáng. Hoặc tự đánh giá quá cao về các pháp tốt của mình. Hoặc sống đời phạm hạnh mà không vui. Hoặc phạm một lỗi ô uế nào đó. Hoặc bỏ việc tu học, quay về đời sống thấp kém. Hoặc mắc bệnh nặng. Hoặc phát điên, mất trí. Lúc chết bị mê loạn. Sau khi thân hoại, chết đi, sinh vào cõi dữ, chỗ xấu, chỗ đọa, địa ngục — Vị Tỷ-kheo nào hay mắng nhiếc, chỉ trích, phỉ báng các bậc thánh là bạn đồng tu của mình, thì chắc chắn sẽ rơi vào một trong mười một tai họa này.

Vị Tỷ-kheo nào hay mắng nhiếc, chỉ trích, phỉ báng các bậc thánh là bạn đồng tu của mình, thì không thể nào lại không rơi vào một trong mười một tai họa này. Mười một tai họa nào? Không chứng được điều chưa chứng. Điều đã chứng được bị mất đi. Các pháp tốt không được làm cho trong sáng. Hoặc tự đánh giá quá cao về các pháp tốt của mình. Hoặc sống đời phạm hạnh mà không vui. Hoặc phạm một lỗi ô uế nào đó. Hoặc bỏ việc tu học, quay về đời sống thấp kém. Hoặc mắc bệnh nặng. Hoặc phát điên, mất trí. Lúc chết bị mê loạn. Sau khi thân hoại, chết đi, sinh vào cõi dữ, chỗ xấu, chỗ đọa, địa ngục — Vị Tỷ-kheo nào hay mắng nhiếc, chỉ trích, phỉ báng các bậc thánh là bạn đồng tu của mình, thì không thể nào lại không rơi vào một trong mười một tai họa này.”

Bài thứ 6.