Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Vị Trưởng Lão An Ổn Mọi Phương

Vị Trưởng Lão An Ổn Mọi Phương

Therasutta · AN10.98 · 17 đoạn

Đức Phật dạy mười phẩm chất của một Tỷ-kheo trưởng lão khiến vị ấy ở phương nào cũng sống an ổn: đã lâu ngày, xuất gia lâu năm, có giới, học rộng, thấu suốt tri kiến, thông suốt cả hai bộ giới bổn, khéo xử lý các việc tranh tụng, yêu thích Pháp và vui trong thắng pháp thắng luật, biết đủ với các vật dụng, uy nghi dễ mến, chứng được bốn thiền không khó khăn, và đã đoạn tận lậu hoặc, chứng đạt tâm giải thoát, tuệ giải thoát.

Điểm thực hành

An ổn ở mọi nơi không đến từ hoàn cảnh mà từ hành trang bên trong: giới vững, hiểu pháp sâu, biết đủ, uy nghi điềm đạm và tâm đã định — hãy nuôi dưỡng từng phẩm chất ấy mỗi ngày.

Phẩm Upāli Kinh Vị Trưởng Lão — Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trưởng lão thành tựu mười pháp thì ở phương nào, vị ấy cũng trú một cách an ổn. Mười pháp ấy là gì? Vị ấy là trưởng lão, đã lâu ngày được biết đến, xuất gia đã lâu; vị ấy có giới, sống chế ngự bằng sự chế ngự của giới bổn Pātimokkha, đầy đủ uy nghi và hạnh kiểm, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhất; vị ấy chấp nhận và học tập trong các học pháp; vị ấy là người nghe nhiều, thọ trì những điều đã nghe, tích chứa những điều đã nghe. Những pháp nào tốt đẹp ở đầu, tốt đẹp ở giữa, tốt đẹp ở cuối, có ý nghĩa, có văn từ, tuyên bố đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh — những pháp như vậy vị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã đọc tụng bằng lời, đã quán sát bằng ý, đã khéo thấu suốt bằng tri kiến; cả hai bộ giới bổn đều được truyền đến vị ấy một cách rộng rãi, được khéo phân tích, khéo lưu thông, khéo quyết định theo kinh và theo từng chi tiết; vị ấy thiện xảo trong việc làm lắng dịu các việc tranh tụng khi chúng sinh khởi; vị ấy yêu thích Pháp, nói lời dễ thương, hết sức hân hoan trong thắng pháp và thắng luật; vị ấy biết đủ với bất cứ y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở, và thuốc men trị bệnh nào nhận được; vị ấy có dáng vẻ dễ mến khi đi tới và khi đi lui, khéo chế ngự khi ngồi trong khu dân cư; vị ấy chứng được bốn thiền thuộc về tâm cao thượng, là chỗ trú an lạc trong hiện tại, một cách không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức, muốn là được; và do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy ngay trong đời này, tự mình, bằng hiểu biết trực tiếp, chứng ngộ, chứng đạt và an trú trong vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.

Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trưởng lão thành tựu mười pháp này thì ở phương nào, vị ấy cũng trú một cách an ổn. Bài thứ 8.