Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Tai Nạn

Kinh Tai Nạn

Akkosakasutta · AN10.88 · 8 đoạn

Đức Phật cảnh báo: Tỷ-kheo nào hay mắng nhiếc, khiển trách bạn đồng tu và phỉ báng các bậc Thánh thì chắc chắn sẽ gặp một trong mười tai nạn — từ không đạt được điều chưa đạt, đánh mất điều đã đạt, sống phạm hạnh không vui thích, phạm tội hoen ố, bệnh nặng, phát điên, chết trong mê loạn, cho đến tái sinh vào cõi dữ và địa ngục sau khi chết.

Điểm thực hành

Khi sắp buông một lời mắng nhiếc bạn đồng tu, hãy nhớ tai nạn thứ năm của bài kinh: sống phạm hạnh mà không còn vui thích — và dừng lời nói ấy lại.

Phẩm Các Trưởng Lão Kinh Tai Nạn “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), Tỷ-kheo nào hay mắng nhiếc, khiển trách các bạn đồng tu, hay phỉ báng các bậc Thánh, thì chắc chắn vị ấy sẽ rơi vào một trong mười tai nạn này. Thế nào là mười? Không đạt được điều chưa đạt được, điều đã đạt được bị suy thoái, không làm trong sạch được các pháp tốt của mình, tự đánh giá quá cao về các pháp tốt, hoặc sống đời phạm hạnh mà không vui thích, hoặc phạm một tội lỗi hoen ố, hoặc mắc bệnh nặng, hoặc phát điên và mất trí, lúc chết thì mê loạn, và sau khi thân hoại, chết đi, tái sinh vào cõi dữ, đường xấu, chỗ đọa lạc, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào hay mắng nhiếc, khiển trách các bạn đồng tu, hay phỉ báng các bậc Thánh, thì chắc chắn vị ấy sẽ rơi vào một trong mười tai nạn này.”

Bài thứ 8.