Kinh Ānanda
Đức Phật nói với Tôn giả Ānanda một quy luật chắc chắn: Tỷ-kheo không có lòng tin, ác giới, nghe ít, khó góp ý, có bạn xấu, lười biếng, quên chánh niệm, không biết đủ, có ước muốn xấu hay cái nhìn sai lạc thì không thể nào tăng trưởng trong Pháp và Luật này. Ngược lại, với mười pháp đối nghịch — có lòng tin, có giới, nghe nhiều và ghi nhớ, dễ góp ý, bạn tốt, tinh tấn, chánh niệm, biết đủ, ít ước muốn, cái nhìn đúng — sự tăng trưởng là điều có thể xảy ra.
Điểm thực hànhHãy tự kiểm theo cặp của bài kinh: trong mười cặp đối nghịch này, hôm nay mình đang đứng ở phía nào của từng cặp?
Phẩm Các Trưởng Lão Kinh Ānanda Bấy giờ, Tôn giả Ānanda đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ ngài, và ngồi xuống một bên. Đức Phật nói với Tôn giả Ānanda đang ngồi một bên: “Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) không có lòng tin mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy không thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo sống ác giới mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy không thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo nghe ít mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy không thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo khó góp ý mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy không thể xảy ra.
Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo có bạn xấu mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy không thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo lười biếng mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy không thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo quên mất chánh niệm mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy không thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo không biết đủ mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy không thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo có ước muốn xấu mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy không thể xảy ra.
Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo có cái nhìn sai lạc mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy không thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo có đủ mười pháp này mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy không thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo có lòng tin mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy có thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo có giới mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy có thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo nghe nhiều và ghi nhớ điều đã nghe mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy có thể xảy ra.
Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo dễ góp ý mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy có thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo có bạn tốt mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy có thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo tinh tấn mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy có thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo giữ chánh niệm có mặt mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy có thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo biết đủ mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy có thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo ít ước muốn mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy có thể xảy ra.
Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo có cái nhìn đúng mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy có thể xảy ra. Này Ānanda, việc một Tỷ-kheo có đủ mười pháp này mà được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này — việc ấy có thể xảy ra.” Bài thứ 2.