Kinh Bāhuna
Tại bờ hồ Gaggarā ở Campā, Tôn giả Bāhuna hỏi Đức Phật đã thoát ly khỏi bao nhiêu pháp. Đức Phật đáp: mười pháp — năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức; rồi sinh, già, chết, các khổ và các phiền não. Như hoa sen sinh trong nước, lớn trong nước nhưng vươn lên khỏi mặt nước mà không bị nước dính ướt, Như Lai sống giữa mười pháp ấy mà tâm không còn ranh giới.
Điểm thực hànhHãy tập như hoa sen trong bài kinh: vẫn sống giữa sắc, thọ và cảm xúc mỗi ngày, nhưng để tâm vươn lên một chút, không để chúng dính chặt vào mình.
Phẩm Các Trưởng Lão Kinh Bāhuna Một lần, Đức Phật đang ở gần Campā, trên bờ hồ sen Gaggarā. Bấy giờ, Tôn giả Bāhuna đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ ngài, ngồi xuống một bên, và nói với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, Như Lai đã thoát ly khỏi bao nhiêu pháp, để sống không dính mắc, được giải thoát, với tâm không còn ranh giới?” “Này Bāhuna, Như Lai đã thoát ly khỏi mười pháp, để sống không dính mắc, được giải thoát, với tâm không còn ranh giới. Thế nào là mười? Đối với sắc, này Bāhuna, Như Lai sống thoát ly, không dính mắc, được giải thoát, với tâm không còn ranh giới. Đối với thọ, này Bāhuna, Như Lai sống thoát ly, không dính mắc, được giải thoát, với tâm không còn ranh giới.
Đối với tưởng, này Bāhuna, Như Lai sống thoát ly, không dính mắc, được giải thoát, với tâm không còn ranh giới. Đối với các hành, này Bāhuna, Như Lai sống thoát ly, không dính mắc, được giải thoát, với tâm không còn ranh giới. Đối với thức, này Bāhuna, Như Lai sống thoát ly, không dính mắc, được giải thoát, với tâm không còn ranh giới. Đối với sự sinh ra, này Bāhuna, Như Lai sống thoát ly, không dính mắc, được giải thoát, với tâm không còn ranh giới. Đối với sự già, này Bāhuna, Như Lai sống thoát ly, không dính mắc, được giải thoát, với tâm không còn ranh giới. Đối với sự chết, này Bāhuna, Như Lai sống thoát ly, không dính mắc, được giải thoát, với tâm không còn ranh giới.
Đối với các khổ, này Bāhuna, Như Lai sống thoát ly, không dính mắc, được giải thoát, với tâm không còn ranh giới. Đối với các phiền não, này Bāhuna, Như Lai sống thoát ly, không dính mắc, được giải thoát, với tâm không còn ranh giới. Ví như, này Bāhuna, hoa sen xanh, hay hoa sen hồng, hay hoa sen trắng, sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi mặt nước và đứng yên, không bị nước dính ướt; cũng vậy, này Bāhuna, đối với mười pháp này, Như Lai sống thoát ly, không dính mắc, được giải thoát, với tâm không còn ranh giới.” Bài thứ 1.