Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Đi Vào Hậu Cung Của Vua

Kinh Đi Vào Hậu Cung Của Vua

Rājantepurappavesanasutta · AN10.45 · 56 đoạn

Đức Phật kể mười mối hại khi một người xuất gia đi vào hậu cung của vua: bị nghi ngờ khi hoàng hậu mỉm cười, bị đổ tội khi cung nữ có thai, khi châu báu mất, khi việc mật bị lộ, khi cha con giết nhau, khi có người được thăng hay giáng chức, khi quân đội được điều đi hay rút về — và sau cùng, hậu cung đầy voi ngựa xe cộ cùng các cảnh sắc âm thanh không thích hợp với người xuất gia.

Điểm thực hành

Hãy tránh những nơi chốn và mối quan hệ dễ sinh nghi ngờ cho đời sống tu hành của mình, dù bản thân mình không làm gì sai.

Phẩm Mắng Nhiếc Kinh Đi Vào Hậu Cung Của Vua “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có mười mối hại này khi đi vào hậu cung của vua. Mười mối hại nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, nhà vua đang ngồi cùng hoàng hậu. Khi ấy, một vị Tỷ-kheo bước vào. Khi thấy vị Tỷ-kheo, hoàng hậu mỉm cười; hay khi thấy hoàng hậu, vị Tỷ-kheo mỉm cười. Khi ấy, nhà vua nghĩ: ‘Chắc chắn hai người này đã làm điều đó rồi, hay sẽ làm điều đó.’ Này các Tỷ-kheo, đây là mối hại thứ nhất khi đi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, nhà vua có nhiều việc, nhiều việc phải làm; vua đến với một người phụ nữ nào đó rồi quên mất: ‘Người phụ nữ ấy có thai vì vua.’ Khi ấy, nhà vua nghĩ:

‘Không ai khác vào đây, ngoài người xuất gia. Biết đâu việc này là do người xuất gia làm?’ Này các Tỷ-kheo, đây là mối hại thứ hai khi đi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung của vua, một viên ngọc quý nào đó bị mất. Khi ấy, nhà vua nghĩ: ‘Không ai khác vào đây, ngoài người xuất gia. Biết đâu việc này là do người xuất gia làm?’ Này các Tỷ-kheo, đây là mối hại thứ ba khi đi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những việc bàn bạc bí mật trong hậu cung của vua bị lộ ra ngoài. Khi ấy, nhà vua nghĩ: ‘Không ai khác vào đây, ngoài người xuất gia. Biết đâu việc này là do người xuất gia làm?’ Này các Tỷ-kheo, đây là mối hại thứ tư khi đi vào hậu cung của vua.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung của vua, người cha mong hại người con, hay người con mong hại người cha. Họ nghĩ: ‘Không ai khác vào đây, ngoài người xuất gia. Biết đâu việc này là do người xuất gia làm?’ Này các Tỷ-kheo, đây là mối hại thứ năm khi đi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, nhà vua đưa một người ở địa vị thấp lên địa vị cao. Những người không vừa ý với việc ấy nghĩ: ‘Nhà vua thân cận với người xuất gia. Biết đâu việc này là do người xuất gia làm?’ Này các Tỷ-kheo, đây là mối hại thứ sáu khi đi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, nhà vua đưa một người ở địa vị cao xuống địa vị thấp. Những người không vừa ý với việc ấy nghĩ:

‘Nhà vua thân cận với người xuất gia. Biết đâu việc này là do người xuất gia làm?’ Này các Tỷ-kheo, đây là mối hại thứ bảy khi đi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, nhà vua điều động quân đội không đúng lúc. Những người không vừa ý với việc ấy nghĩ: ‘Nhà vua thân cận với người xuất gia. Biết đâu việc này là do người xuất gia làm?’ Này các Tỷ-kheo, đây là mối hại thứ tám khi đi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, nhà vua điều động quân đội đúng lúc, nhưng lại cho rút quân ngay giữa đường. Những người không vừa ý với việc ấy nghĩ: ‘Nhà vua thân cận với người xuất gia. Biết đâu việc này là do người xuất gia làm?’ Này các Tỷ-kheo, đây là mối hại thứ chín khi đi vào hậu cung của vua.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, hậu cung của vua chật ních voi, ngựa và xe cộ giẫm đạp qua lại, cùng những cảnh sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm và sự xúc chạm khêu gợi — những thứ không thích hợp với người xuất gia. Này các Tỷ-kheo, đây là mối hại thứ mười khi đi vào hậu cung của vua. Này các Tỷ-kheo, đó là mười mối hại khi đi vào hậu cung của vua.” Bài thứ 5.