Kinh Thiền Án Xứ
Một bài kinh ngắn liệt kê mười Thiền án xứ: đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và thức — mỗi đề mục được nhận biết ở phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai và vô lượng.
Điểm thực hànhKhi ngồi thiền, hãy chọn một đề mục Thiền án — như đất — và thử mở rộng hình ảnh của nó lên trên, xuống dưới và sang ngang cho đến khi nó liền một khối, không còn bờ mé.
Phẩm Lớn Kinh Thiền Án Xứ — Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có mười Thiền án xứ này. Mười Thiền án xứ nào? Có người nhận biết Thiền án đất ở phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng; Có người nhận biết Thiền án nước ở phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng; Có người nhận biết Thiền án lửa ở phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng; Có người nhận biết Thiền án gió ở phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng; Có người nhận biết Thiền án xanh ở phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng; Có người nhận biết Thiền án vàng ở phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng; Có người nhận biết Thiền án đỏ ở phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng; Có người nhận biết Thiền án trắng ở phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng; Có người nhận biết Thiền án hư không ở phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng; Có người nhận biết Thiền án thức ở phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng.
Này các Tỷ-kheo, đây là mười Thiền án xứ.” Bài thứ 5.