Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Bốn Mươi Pháp — Thêm Tán Thán

Bốn Mươi Pháp — Thêm Tán Thán

~ · AN10.224 · 29 đoạn

Chuỗi nhân đôi khép lại ở bốn mươi pháp: với mỗi nghiệp đạo, người rơi xuống địa ngục tự mình làm, khuyến khích người khác, tùy hỷ, và còn nói lời tán thán điều ác. Phía đối nghịch, người lên thiên giới tự mình giữ mười pháp thiện, khuyến khích người khác giữ, tùy hỷ và tán thán điều thiện. Bốn tầng — hành động, ảnh hưởng, thái độ, lời nói — cho thấy nghiệp vận hành qua mọi cửa ngõ ta giao tiếp với thế giới.

Điểm thực hành

Hãy kiểm tra cả bốn tầng trong đời mình: ta có đang tán thán điều ác không — bằng cách ca ngợi sự khôn lỏi, chia sẻ điều tiêu cực, hay cười trước nỗi đau của người khác? Bốn tầng này cũng là bốn cơ hội ngược lại: làm thiện, rủ người làm thiện, mừng với thiện, khen ngợi thiện.

Phẩm Sa-môn Hạnh Kinh Bốn mươi Pháp — Địa Ngục Và Thiên Giới — Người thành tựu bốn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, như bị mang đi và đặt xuống như vậy trong địa ngục. Bốn mươi pháp ấy là gì? Tự mình sát sinh, khuyến khích người khác sát sinh, tùy hỷ sát sinh, và tán thán sát sinh; Tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho, tùy hỷ lấy của không cho, và tán thán lấy của không cho; Tự mình tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, tùy hỷ tà hạnh trong các dục, và tán thán tà hạnh trong các dục; Tự mình nói láo, khuyến khích người khác nói láo, tùy hỷ nói láo, và tán thán nói láo; Tự mình nói hai lưỡi, khuyến khích người khác nói hai lưỡi, tùy hỷ nói hai lưỡi, và tán thán nói hai lưỡi; Tự mình nói lời độc ác, khuyến khích người khác nói lời độc ác, tùy hỷ nói lời độc ác, và tán thán nói lời độc ác; Tự mình nói lời phù phiếm, khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, tùy hỷ nói lời phù phiếm, và tán thán nói lời phù phiếm; Tự mình tham đắm, khuyến khích người khác tham đắm, tùy hỷ tham đắm, và tán thán tham đắm; Tự mình sân hận, khuyến khích người khác sân hận, tùy hỷ sân hận, và tán thán sân hận; Tự mình tà kiến, khuyến khích người khác tà kiến, tùy hỷ tà kiến, và tán thán tà kiến — này các Tỷ-kheo, người thành tựu bốn mươi pháp này, như bị mang đi và đặt xuống như vậy trong địa ngục.

Người thành tựu bốn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, như bị mang đi và đặt xuống như vậy trên thiên giới. Bốn mươi pháp ấy là gì? Tự mình từ bỏ sát sinh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sinh, tùy hỷ từ bỏ sát sinh, và tán thán từ bỏ sát sinh; Tự mình từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho, tùy hỷ từ bỏ lấy của không cho, và tán thán từ bỏ lấy của không cho; Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, tùy hỷ từ bỏ tà hạnh trong các dục, và tán thán từ bỏ tà hạnh trong các dục; Tự mình từ bỏ nói láo, khuyến khích người khác từ bỏ nói láo, tùy hỷ từ bỏ nói láo, và tán thán từ bỏ nói láo; Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi, tùy hỷ từ bỏ nói hai lưỡi, và tán thán từ bỏ nói hai lưỡi; Tự mình từ bỏ nói lời độc ác, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời độc ác, tùy hỷ từ bỏ nói lời độc ác, và tán thán từ bỏ nói lời độc ác; Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm, tùy hỷ từ bỏ nói lời phù phiếm, và tán thán từ bỏ nói lời phù phiếm; Tự mình không tham đắm, khuyến khích người khác không tham đắm, tùy hỷ không tham đắm, và tán thán không tham đắm; Tự mình không sân hận, khuyến khích người khác không sân hận, tùy hỷ không sân hận, và tán thán không sân hận; Tự mình chánh kiến, khuyến khích người khác chánh kiến, tùy hỷ chánh kiến, và tán thán chánh kiến — này các Tỷ-kheo, người thành tựu bốn mươi pháp này, như bị mang đi và đặt xuống như vậy trên thiên giới.”