Làm Bạn Với Thiện
Mười một bài kinh mở đầu bằng việc có bạn tốt — yếu tố làm thiện pháp sinh khởi mạnh nhất — rồi đến thói quen đeo đuổi điều khéo léo, và vai trò của để tâm khéo léo đối với các yếu tố giác ngộ. Sáu bài cuối đặt trí tuệ lên trên mọi được mất: mất người thân, mất của cải hay mất danh tiếng đều là mất mát nhỏ; mất trí tuệ mới là mất mát tệ nhất, và lớn thêm về trí tuệ là sự lớn thêm cao nhất.
Điểm thực hànhKhi đứng trước một được mất trong đời, hãy tự hỏi: việc này làm trí tuệ của mình tăng hay giảm? Lấy trí tuệ làm thước đo chính, còn người thân, của cải và danh tiếng chỉ là thước đo phụ.
Phẩm Bạn Tốt vân vân
Bài thứ 71.
“Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một điều nào khác làm cho các điều khéo léo chưa sinh thì sinh ra, các điều không khéo léo đã sinh thì suy giảm, như việc có bạn tốt. Này các Tỷ-kheo, khi có bạn tốt, các điều khéo léo chưa sinh sẽ sinh ra, các điều không khéo léo đã sinh sẽ suy giảm.” Bài thứ 1.
Bài thứ 72.
“Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một điều nào khác làm cho các điều không khéo léo chưa sinh thì sinh ra, các điều khéo léo đã sinh thì suy giảm, như việc đeo đuổi các thói quen không khéo léo và không đeo đuổi các thói quen khéo léo. Này các Tỷ-kheo, khi đeo đuổi các thói quen không khéo léo và không đeo đuổi các thói quen khéo léo, các điều không khéo léo chưa sinh sẽ sinh ra, các điều khéo léo đã sinh sẽ suy giảm.” Bài thứ 2.
Bài thứ 73.
“Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một điều nào khác làm cho các điều khéo léo chưa sinh thì sinh ra, các điều không khéo léo đã sinh thì suy giảm, như việc đeo đuổi các thói quen khéo léo và không đeo đuổi các thói quen không khéo léo. Này các Tỷ-kheo, khi đeo đuổi các thói quen khéo léo và không đeo đuổi các thói quen không khéo léo, các điều khéo léo chưa sinh sẽ sinh ra, các điều không khéo léo đã sinh sẽ suy giảm.” Bài thứ 3.
Bài thứ 74.
“Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một điều nào khác ngăn các yếu tố giác ngộ chưa sinh thì không sinh ra, đã sinh thì không phát triển đến chỗ đầy đủ, như việc để tâm một cách không khéo léo. Này các Tỷ-kheo, khi để tâm một cách không khéo léo, các yếu tố giác ngộ chưa sinh sẽ không sinh ra, đã sinh sẽ không phát triển đến chỗ đầy đủ.” Bài thứ 4.
Bài thứ 75.
“Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một điều nào khác làm cho các yếu tố giác ngộ chưa sinh thì sinh ra, đã sinh thì phát triển đến chỗ đầy đủ, như việc để tâm một cách khéo léo. Này các Tỷ-kheo, khi để tâm một cách khéo léo, các yếu tố giác ngộ chưa sinh sẽ sinh ra, đã sinh sẽ phát triển đến chỗ đầy đủ.” Bài thứ 5.
Bài thứ 76.
“Này các Tỷ-kheo, mất người thân là một mất mát nhỏ thôi. Này các Tỷ-kheo, mất mát tệ nhất trong các mất mát là mất trí tuệ.” Bài thứ 6.
Bài thứ 77.
“Này các Tỷ-kheo, thêm người thân là một sự lớn thêm nhỏ thôi. Này các Tỷ-kheo, sự lớn thêm cao nhất trong các sự lớn thêm là lớn thêm về trí tuệ. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần tập luyện như sau: “Chúng ta sẽ lớn thêm về trí tuệ.” Này các Tỷ-kheo, các ông cần tập luyện đúng như vậy.” Bài thứ 7.
Bài thứ 78.
“Này các Tỷ-kheo, mất của cải là một mất mát nhỏ thôi. Này các Tỷ-kheo, mất mát tệ nhất trong các mất mát là mất trí tuệ.” Bài thứ 8.
Bài thứ 79.
“Này các Tỷ-kheo, thêm của cải là một sự lớn thêm nhỏ thôi. Này các Tỷ-kheo, sự lớn thêm cao nhất trong các sự lớn thêm là lớn thêm về trí tuệ. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần tập luyện như sau: “Chúng ta sẽ lớn thêm về trí tuệ.” Này các Tỷ-kheo, các ông cần tập luyện đúng như vậy.” Bài thứ 9.
Bài thứ 80.
“Này các Tỷ-kheo, mất danh tiếng là một mất mát nhỏ thôi. Này các Tỷ-kheo, mất mát tệ nhất trong các mất mát là mất trí tuệ.” Bài thứ 10.
Bài thứ 81.
“Này các Tỷ-kheo, thêm danh tiếng là một sự lớn thêm nhỏ thôi. Này các Tỷ-kheo, sự lớn thêm cao nhất trong các sự lớn thêm là lớn thêm về trí tuệ. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần tập luyện như sau: “Chúng ta sẽ lớn thêm về trí tuệ.” Này các Tỷ-kheo, các ông cần tập luyện đúng như vậy.” Bài thứ 11. Hết phẩm thứ tám: Phẩm Bạn Tốt vân vân