Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Thiên Cung Rực Rỡ

Thiên Cung Rực Rỡ

2. Pabhassaravimānavatthu · VV40 · 36 đoạn

Một thiên nữ từng dâng tràng hoa và mật đường cho Tôn giả Moggallāna khi ngài đi khất thực, nay hưởng vinh quang cõi trời nhưng mang nỗi ân hận: kiếp người nàng đã không lắng nghe Giáo Pháp của đấng Pháp Vương. Nàng xin ngài khuyến khích những người nàng thương xót hãy đến với Giáo Pháp, vì những ai có niềm tin nơi Tam Bảo còn chói sáng hơn nàng bội phần.

Điểm thực hành

Bố thí cho ta quả trời, nhưng chỉ niềm tin và việc lắng nghe Giáo Pháp mới đưa đến vinh quang vượt trội — đừng để kiếp người trôi qua mà chưa một lần nghe Pháp.

Thiên Cung Sự Phần Thiên Nữ Phẩm Mañjiṭṭhaka Thiên Cung Rực Rỡ

“Hỡi cô nàng có ánh sáng lấp lánh ở làn da cao quý rực rỡ,
có y hạ là tấm vải đã được khéo nhuộm,
có đại thần lực, có cơ thể đáng yêu với mùi trầm hương,
này nàng tiên xinh đẹp, nàng là ai mà đảnh lễ ta?
Và chiếc ghế dài của nàng có giá trị cao,
đáng yêu, được điểm tô với nhiều loại châu báu khác nhau.
Ngồi ở nơi ấy, nàng chói sáng
tựa như vị vua của chư Thiên ở khu vườn Nandana.
Này cô nàng hiền thục, trước đây nàng đã thực hành tánh hạnh tốt đẹp gì?
quả thành tựu của nghiệp gì
ở thế giới chư Thiên?
Hỡi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại
quả báo này là của nghiệp nào?”
“Thưa ngài, trong khi ngài đang đi khất thực,
con đã dâng đến ngài tràng hoa và mật đường.
của nghiệp ấy
ở thế giới chư Thiên.
Thưa ngài, con có sự bứt rứt;
con đã phạm lỗi và đã làm sai trái.
Con đây đã không lắng nghe Giáo Pháp
đã khéo được thuyết giảng bởi đấng Pháp Vương.
Vì thế, con xin thưa với ngài. Thưa ngài đại đức,
bất cứ người nào đó được con thương xót đến,
xin ngài hãy khuyến khích người ấy về các Giáo Pháp
đã khéo được thuyết giảng bởi đấng Pháp Vương.
Những vị (Thiên tử) nào có được niềm tin ở ba Ngôi Báu: Đức Phật,
Giáo Pháp, và Hội Chúng,
những vị ấy chói sáng hơn con đây
về tuổi thọ, về danh tiếng, và về sự vinh quang.
vượt trội về oai lực và sắc đẹp,
hơn hẳn về đại thần lực.”

Nghĩa là

Nàng có làn da cao quý rực rỡ lấp lánh, mặc y hạ là tấm vải khéo nhuộm, có đại thần lực, thân đáng yêu mùi trầm hương; nàng tiên xinh đẹp, nàng là ai mà đảnh lễ ta? Ghế dài của nàng có giá trị cao, đáng yêu, điểm tô nhiều châu báu khác nhau. Ngồi ở đó, nàng chói sáng như vị vua chư thiên ở vườn Nandana. Nàng hiền thục, trước đây nàng thực hành tánh hạnh tốt đẹp gì? Quả của nghiệp gì nàng đang thọ hưởng ở cõi trời? Nàng tiên, được hỏi, xin thuật lại: đây là quả của nghiệp nào? Thưa ngài, khi ngài đang đi khất thực, con đã dâng ngài tràng hoa và mật đường; đây là quả của nghiệp ấy mà con thọ hưởng ở cõi trời. Thưa ngài, con có sự ân hận; con đã phạm lỗi và làm sai trái: con đã không lắng nghe Giáo Pháp được đấng Pháp Vương khéo thuyết giảng. Vì thế con thưa với ngài, thưa đại đức: bất cứ ai con thương xót, xin ngài khuyến khích người ấy về Giáo Pháp được đấng Pháp Vương khéo thuyết giảng. Những vị nào có niềm tin nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Bảo, những vị ấy chói sáng hơn con về tuổi thọ, danh tiếng và vinh quang. Vượt trội về oai lực và sắc đẹp, chư thiên khác hơn hẳn con về đại thần lực.

Thiên Cung Rực Rỡ.