Sujātā
Sujātā kể: một tiểu thư trang điểm lộng lẫy, dẫn nữ tỳ mang tiệc ra vườn vui chơi; trên đường về ghé rừng Añjana ở Sāketa, gặp Phật, nghe Pháp liền thấu triệt Chân lý, chạm đến Pháp vô nhiễm ngay tại chỗ; sau đó xuất gia, thành tựu ba Minh.
Điểm thực hànhMột lần ghé ngang nghe Pháp cũng đủ đổi đời nếu nghe với tâm mở như Sujātā — đừng coi nhẹ những cơ hội tưởng như 'tình cờ' được gặp Pháp.
Therīgāthā 6.4 Nhóm Sáu Sujātā
có tràng hoa, được bôi trầm hương,
được che phủ với tất cả các đồ trang sức,
(tôi) dẫn đầu đám nữ tỳ.
Sau khi cầm lấy cơm và nước,
vật thực cứng mềm không phải là ít,
sau khi rời khỏi nhà,
tôi đã cho mang đến vườn hoa.
Sau khi đã vui thú và đùa giỡn ở nơi ấy,
trong khi đi về lại nhà của mình,
tôi đã nhìn thấy tu viện
và tôi đã đi vào khu rừng Añjana ở Sāketa.
Sau khi nhìn thấy đấng Quang Đăng của thế gian,
tôi đã đảnh lễ và đã ngồi xuống.
Bậc Hữu Nhãn ấy, vì lòng bi mẫn,
đã thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi.
Và sau khi lắng nghe,
quả nhiên tôi đã thấu triệt Chân Lý của bậc Đại Ẩn Sĩ.
Ngay tại nơi ấy, tôi đã chạm đến Giáo Pháp vô nhiễm,
vị thế Bất Tử.
Sau đó, nhận thức được Chánh Pháp,
tôi đã xuất gia sống đời không nhà.
Ba Minh đã được thành tựu,
lời dạy của đức Phật là không vô ích.”
Nghĩa là
Trang điểm, mặc y phục đẹp, đeo tràng hoa, bôi trầm hương, phủ đầy đồ trang sức, có đám nữ tỳ đi theo hầu. Mang theo cơm và nước, thức ăn cứng mềm không ít, rời khỏi nhà, tôi cho mang đến vườn hoa. Vui thú, đùa giỡn ở đó xong, trên đường về nhà, tôi thấy một tu viện và đi vào rừng Añjana ở Sāketa. Thấy Đấng Quang Đăng của thế gian, tôi đảnh lễ và ngồi xuống. đã thuyết Pháp cho tôi, bậc Hữu Nhãn ấy, vì lòng bi mẫn. Nghe xong, tôi thấu triệt Chân lý của bậc Đại Ẩn sĩ. Ngay tại đó, tôi chạm đến Pháp không nhiễm ô, trạng thái bất tử. Sau đó, hiểu được Chánh pháp, tôi xuất gia, sống đời không nhà. Ba Minh đã thành tựu, lời dạy của Đức Phật không uổng phí.
Trưởng lão ni Sujātā đã nói bài kệ như thế.