Ni nào đó
Aññatarātherīgāthā · THIG1.1 · 9 đoạn
Một vị trưởng lão ni không rõ tên tự nhủ: hãy ngủ an lành trong tấm vải do chính tay mình may, vì lòng ham muốn đã lắng yên như rau luộc đã ráo nước trong nồi. Bài kệ ngắn mở đầu Trưởng Lão Ni Kệ, nói về sự an tịnh của người đã dứt luyến ái.
Điểm thực hànhTự nhắc mình biết đủ với những gì giản dị nhất đang có — như tấm vải tự may — và lấy sự lặng yên của tâm làm chỗ nghỉ ngơi.
Therīgāthā 1.1 Nhóm Một Ni nào đó
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri!
“Này vị ni bé nhỏ,
được trùm lên bằng mảnh vải đã tự làm, cô hãy ngủ an lạc,
bởi vì sự luyến ái của cô đã lặng yên,
ví như rau xanh (đã được nấu đến lúc) ráo nước ở trong nồi.”
được trùm lên bằng mảnh vải đã tự làm, cô hãy ngủ an lạc,
bởi vì sự luyến ái của cô đã lặng yên,
ví như rau xanh (đã được nấu đến lúc) ráo nước ở trong nồi.”
Nghĩa là
Này vị ni trẻ, khoác tấm vải do chính tay mình may, hãy ngủ thật an lành, vì lòng ham muốn trong cô đã lắng yên, như rau luộc trong nồi đã ráo cạn nước.
Một vị Tỷ-kheo-ni trưởng lão, không rõ tên, đã nói bài kệ như thế.