Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về Ekapiṇḍapātadāyikā

Ký sự về Ekapiṇḍapātadāyikā

Ekapiṇḍapātadāyikātherīapadāna · THI-AP6 · 58 đoạn

Ekapiṇḍapātadāyikā từng là vợ vua Bandhumā ở thành Bandhumatī. Ngồi nơi thanh vắng, bà nhận ra mình chưa làm điều lành nào và sợ sẽ rơi vào địa ngục, nên xin vua cho mời một vị sa-môn rồi tự tay dâng một bình bát đầy thức ăn thượng hạng, thoa dầu thơm và phủ vải đôi. Nhờ phước ấy bà làm chánh hậu của ba mươi vua trời và hai mươi Chuyển Luân Vương, chín mươi mốt kiếp không biết khổ cảnh, và cuối cùng dứt sạch lậu hoặc.

Điểm thực hành

Khi nhận ra mình chưa làm điều lành nào, đừng chần chừ — hãy bắt đầu ngay bằng một việc bố thí tự tay làm với tâm tin trong sạch.

Trưởng Lão Ni Ký Sự Phẩm Sumedhā Ký sự về trưởng lão ni Ekapiṇḍapātadāyikā

Ở thành phố Bandhumatī,
có vị Sát-đế-lỵ tên là Bandhumā.
Tôi đã là người vợ của vị vua ấy.
Có một lần tôi đã khiến (người) đưa tôi đi (du ngoạn).
Khi ấy, tôi đã đi đến nơi thanh vắng và ngồi xuống,
tôi đã suy nghĩ như vầy:
“Dầu đã đạt được vị thế xứng đáng,
nhưng không điều lành nào đã được ta thực hiện!
vô cùng nóng bức, khổ sở,
có dáng vẻ rùng rợn, vô cùng khiếp đảm;
Có lẽ ta sẽ đi đến địa ngục
điều này đối với ta là không có sự hoài nghi (nữa).”
Tôi đã đi đến gặp đức vua
và đã nói lời nói này:
“Tâu vị Sát-đế-lỵ, xin hãy ban cho thiếp một vị sa-môn.
Thiếp sẽ chăm lo về vật thực.”
Vị đại vương đã ban cho tôi (một) vị sa-môn
có (các) giác quan đã được tu tập.
Sau khi nhận lấy bình bát của vị ấy,
tôi đã đặt đầy (bình bát) với vật thực thượng hạng.
Sau khi đã đặt đầy (bình bát) với vật thực thượng hạng,
tôi đã thoa dầu thơm.
rồi đã che đậy lại
bằng xấp vải đôi có giá trị đến một ngàn.
Đối với tôi, tôi (sẽ) ghi nhớ cảnh tượng này
đến hết cuộc đời.
Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều ấy,
tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi.
của ba mươi vị Thiên Vương.
Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu
Điều ước nguyện trong tâm của tôi
là được tái sanh theo như ước muốn.
của hai mươi đấng Chuyển Luân Vương.
Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu
Sau khi thành tựu kết quả,
tôi luân hồi ở nhiều cõi.
Tôi đã được giải thoát khỏi tất cả các điều trói buộc.
Đối với tôi, các sự liên quan đến tái sanh đã xa lìa,
tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt,
giờ đây không còn tái sanh nữa.
trước đây chín mươi mốt kiếp,
Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của món vật thực.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
đã thực hành lời dạy của đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Ở thành Bandhumatī, có vị vua Sát-đế-lỵ tên Bandhumā. Tôi là vợ của vị vua ấy. Một lần tôi được đưa đi dạo chơi. Tôi đến nơi vắng, ngồi xuống, rồi suy nghĩ như thế này: Dù đã có được địa vị xứng đáng, nhưng ta chưa làm được điều lành nào! nóng bức và đau khổ dữ dội, hình dạng ghê rợn, khủng khiếp; Chắc hẳn ta sẽ rơi vào địa ngục, việc ấy ta không còn nghi ngờ gì nữa.” Tôi đến gặp nhà vua, và nói lời này: “Xin ban cho thiếp một vị sa-môn, thiếp sẽ lo phần thức ăn cho vị ấy.” Nhà vua lớn ban cho tôi một vị sa-môn, người đã khéo tu tập các giác quan. Tôi cầm lấy bình bát của vị ấy, và đổ đầy thức ăn ngon nhất. Sau khi đổ đầy thức ăn ngon nhất, tôi thoa dầu thơm, rồi đậy lại, và phủ lên một đôi tấm vải. Cảnh tượng ấy, tôi ghi nhớ, suốt cả đời mình. Khi tâm đã tin trong sạch vào việc ấy, tôi được sinh lên cõi trời Đạo Lợi. của ba mươi vị vua trời. Tôi làm chánh hậu, Điều tôi ước trong lòng, đều được sinh ra đúng như ý muốn. của hai mươi vị Chuyển Luân Vương. Tôi làm chánh hậu, Sau khi đã tích lũy đầy đủ, tôi luân hồi qua nhiều cõi. Tôi đã thoát khỏi mọi trói buộc. Mọi duyên tái sinh đã rời xa tôi, mọi ô nhiễm trong tâm đã cạn sạch, giờ đây không còn tái sinh nữa. Từ chín mươi mốt kiếp trước, kể từ khi tôi dâng phần thức ăn ấy, tôi không hề biết đến cảnh khổ; đó là quả của phần thức ăn đã dâng. Phiền não của tôi đã bị đốt sạch, mọi kiếp sống đã dứt sạch; như voi cái đã đứt dây trói, tôi sống không còn ô nhiễm trong tâm. Thật tốt đẹp, tôi đã thành tựu trọn vẹn, tôi đã đạt ba minh, ngay trước mặt đức Phật cao nhất, tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã chứng đạt; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Tỷ-kheo-ni Ekapiṇḍapātadāyikā đã nói những bài kệ này như vậy. Ký sự về trưởng lão ni Ekapiṇḍapātadāyikā là phần thứ sáu.