Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về Modakadāyikā

Ký sự về Modakadāyikā

Modakadāyikātherīapadāna · THI-AP13 · 30 đoạn

Modakadāyikā kể: kiếp xưa bà là nữ tỳ gánh nước ở thành Bandhumatī; trên đường đi, gặp một vị sa-môn tâm thanh tịnh, bà dâng ba viên bánh modaka với lòng tin và niềm vui. Nhờ việc lành ấy, bà không rơi vào cõi khổ suốt chín mươi mốt kiếp, và cuối cùng đạt đến chỗ đứng không lay chuyển, sống không còn lậu hoặc.

Điểm thực hành

Đừng chờ có nhiều mới cho đi: một phần quà nhỏ dâng bằng lòng tin và niềm vui chân thành cũng gieo quả lành lâu dài.

Trưởng Lão Ni Ký Sự Phẩm Ekūposathikā Ký sự về trưởng lão ni Modakadāyikā

Ở thành phố Bandhumatī,
tôi đã là người nữ tỳ đội nước.
tôi đã ra đi sau khi nhận lấy phần (nước) của mình.
Là người vận chuyển nước, tôi đã ra đi
Ở đường lộ, tôi đã nhìn thấy vị sa-môn
có tâm thanh tịnh, định tĩnh.
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng,
tôi đã dâng ba cục thịt vò viên.
Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp
và do các nguyện lực của tác ý,
chín mươi mốt kiếp.
tôi đã không đi đến đọa xứ chín mươi mốt kiếp.
Sau khi đã làm thành tựu điều ấy,
tôi đạt được mọi thứ.
Sau khi bố thí ba cục thịt vò viên,
tôi đã đạt đến vị thế không bị lay chuyển.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
đã thực hành lời dạy của đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Ở thành Bandhumatī, tôi là nữ tỳ gánh nước. nhận phần nước của mình rồi ra đi. Là người gánh nước, tôi ra đi Trên đường, tôi nhìn thấy một vị sa-môn tâm thanh tịnh, yên định. Với lòng tin trong sáng và vui mừng, tôi dâng ba viên bánh modaka. Nhờ việc lành ấy đã làm tốt đẹp và nhờ ý nguyện chân thành, trong chín mươi mốt kiếp, tôi không rơi vào cõi khổ trong chín mươi mốt kiếp. Sau khi việc ấy thành tựu, tôi hưởng được mọi sự. Sau khi dâng ba viên bánh modaka, tôi đạt đến chỗ đứng không lay chuyển. Phiền não của tôi đã bị thiêu sạch, mọi kiếp sống đã bị xóa sạch; như voi cái bứt đứt dây trói, tôi sống không còn lậu hoặc (những ô nhiễm sâu trong tâm). Tôi đã đến được nơi tốt đẹp, đã chứng ba minh ngay trước mặt đức Phật cao quý nhất, đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Tỷ-kheo-ni Modakadāyikā đã nói những bài kệ này như thế. Ký sự về trưởng lão ni Modakadāyikā là phần thứ ba.