Ký sự về Ekuposathikā
Ekūposathikā trong một kiếp xưa là cô nô tỳ đội nước ở thành Bandhumatī. Thấy vua Bandhumā bỏ việc triều chính để giữ ngày trai giới, bà suy xét cảnh khổ và sự nghèo khó của mình, làm cho tâm hoan hỷ rồi cũng giữ một ngày Bát quan trai giới. Nhờ đó bà sinh lên cõi trời Đạo Lợi, làm hoàng hậu của sáu mươi bốn vua trời và sáu mươi ba vua chuyển luân; kiếp cuối, mới bảy tuổi bà xuất gia và chưa đầy nửa tháng đã chứng quả A-la-hán.
Điểm thực hànhChỉ một ngày giữ trọn Bát quan trai giới với tâm hoan hỷ cũng sinh quả lớn — đừng coi nhẹ một ngày tu tập làm cho đàng hoàng.
Trưởng Lão Ni Ký Sự Phẩm Ekūposathikā Ký sự về trưởng lão ni Ekūposathikā
có vị Sát-đế-lỵ tên là Bandhumā.
Vào ngày trăng tròn,
vị ấy thực hành Bát quan trai giới.
Vào lúc bấy giờ,
tôi đã là cô nô tỳ đội nước ở tại nơi ấy.
Sau khi nhìn thấy đoàn quân cùng với đức vua,
khi ấy tôi đã suy nghĩ như vầy:
“Ngay cả đức vua cũng đã buông bỏ vương quyền
và thực hành Bát quan trai giới,
chắc hẳn việc làm ấy là có quả báu
khiến đám đông người hứng thú.”
Sau khi suy xét chính chắn
về cảnh giới khổ đau và sự nghèo khó,
tôi đã tự làm cho tâm được hoan hỷ
và đã thực hành Bát quan trai giới.
Tôi đã thực hành Bát quan trai giới
theo lời dạy của đấng Chánh Đẳng Giác.
Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp,
tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi.
Tại nơi ấy, có cung điện đã được kiến tạo khéo léo dành cho tôi,
phía bên trên vươn cao một do-tuần,
được kề cận với ngôi nhà mái nhọn quý giá,
được trang hoàng với các chỗ nằm ngồi.
Một trăm ngàn tiên nữ
luôn luôn kề cận tôi.
hơn các vị Thiên nhân khác.
Tôi luôn luôn vượt trội và rực rỡ hơn
của sáu mươi bốn vị Thiên Vương.
Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của sáu mươi bốn vị Thiên Vương.
của sáu mươi ba đấng Chuyển Luân Vương.
Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của sáu mươi ba đấng Chuyển Luân Vương.
Có được màu da vàng chói,
tôi luân hồi ở các cảnh giới.
Tôi là người cao quý ở tất cả các nơi;
điều này là quả báu của Bát quan trai giới.
Về phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng ngựa,
phương tiện di chuyển bằng xe, và kiệu khiêng,
tôi cũng đều đạt được tất cả (các) điều ấy;
điều này là quả báu của Bát quan trai giới.
vật làm bằng vàng, làm bằng bạc,
làm bằng ngọc pha-lê,
luôn cả vật làm bằng hồng ngọc,
tôi đều đạt được tất cả.
Các tấm mền làm bằng tơ lụa, bằng sợi len
và bông vải,
cùng với các tấm vải có giá trị cao,
tôi đều đạt được tất cả.
Thức ăn, nước uống, vật để nhai,
vải vóc, và các chỗ nằm ngồi,
tôi đều đạt được tất cả (các) thứ ấy;
điều này là quả báu của Bát quan trai giới.
Hương thơm cao quý, tràng hoa,
bột phấn thơm, dầu thoa,
tôi đều đạt được tất cả (các) thứ ấy;
điều này là quả báu của Bát quan trai giới.
Ngôi nhà mái nhọn, tòa lâu đài,
mái che, tòa nhà dài, hang động,
tôi đều đạt được tất cả (các) thứ ấy;
điều này là quả báu của Bát quan trai giới.
Bảy tuổi tính từ khi sanh,
tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình.
Chưa đầy nửa tháng,
tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch,
tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt,
giờ đây không còn tái sanh nữa.
trước đây chín mươi mốt kiếp,
Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của Bát quan trai giới.
Mọi phiền não của tôi đã bị đốt sạch,
mọi cảnh giới sinh tử đã bị nhổ tận gốc; như voi cái bứt đứt dây trói,
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh,
đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Ở thành Bandhumatī, có vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên Bandhumā. Vào ngày trăng tròn, vị ấy giữ ngày trai giới. Lúc bấy giờ, tôi là cô nô tỳ đội nước ở nơi ấy. Thấy đoàn quân cùng với nhà vua, khi ấy tôi suy nghĩ như thế này: Ngay cả nhà vua cũng bỏ vương quyền mà giữ ngày trai giới; chắc hẳn việc làm ấy có quả tốt, khiến đám đông vui thích. Suy xét kỹ lưỡng về cảnh khổ và sự nghèo khó của mình, tôi làm cho tâm mình hoan hỷ và giữ ngày trai giới. Tôi đã giữ ngày trai giới trong giáo pháp của đấng Chánh Đẳng Giác. Nhờ nghiệp ấy được làm tốt đẹp, tôi sinh lên cõi trời Đạo Lợi. Ở đó, một cung điện được dựng khéo cho tôi, vươn cao lên một do-tuần, có ngôi nhà mái nhọn quý giá kề bên, trang hoàng bằng các chỗ nằm ngồi sang trọng. Một trăm ngàn tiên nữ luôn hầu cận bên tôi; hơn hẳn các vị trời khác, tôi luôn rực rỡ vượt trội. Của sáu mươi bốn vị vua trời; tôi được lập làm hoàng hậu của các vị ấy. Của sáu mươi ba vị vua chuyển luân; tôi được lập làm hoàng hậu của các vị ấy. Có màu da vàng sáng, tôi luân hồi qua các cảnh giới. Ở mọi nơi tôi đều là người cao quý; đây là quả của ngày trai giới. Xe voi và xe ngựa, xe kéo và kiệu khiêng, tôi đều có được tất cả; đây là quả của ngày trai giới. Đồ bằng vàng và bằng bạc, đồ bằng pha-lê nữa, cả đồ bằng hồng ngọc, tôi đều có được tất cả. Chăn mền bằng tơ lụa và len, vải lanh và vải bông, cùng các tấm vải đắt giá, tôi đều có được tất cả. Thức ăn, nước uống, đồ nhai, vải vóc và chỗ nằm ngồi, tôi đều có được tất cả; đây là quả của ngày trai giới. Hương thơm quý và tràng hoa, phấn thơm và dầu thoa, tôi đều có được tất cả các thứ ấy; đây là quả của ngày trai giới. Nhà mái nhọn và lâu đài, mái che, nhà dài và hang động, tôi đều có được tất cả các thứ ấy; đây là quả của ngày trai giới. Mới bảy tuổi, tôi xuất gia vào đời sống không nhà. Chưa đầy nửa tháng, tôi đã chứng quả A-la-hán. Mọi phiền não của tôi đã được đốt sạch, mọi cảnh giới sinh tử đã bị nhổ sạch, mọi lậu hoặc đã cạn sạch, giờ đây không còn tái sinh nữa. Từ chín mươi mốt kiếp trước, khi tôi làm việc giữ trai giới ấy, tôi không còn biết đến cảnh khổ; đây là quả của ngày trai giới. Mọi phiền não của tôi đã được đốt sạch, mọi cảnh giới sinh tử đã bị nhổ sạch; như voi cái bứt đứt dây trói, tôi sống không còn lậu hoặc. Tôi đã thật may mắn được đến, đã đạt được ba minh, đã làm theo lời Phật dạy, trước mặt đức Phật cao quý nhất. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được tôi chứng đắc; tôi đã làm theo lời Phật dạy.
Tỷ-kheo-ni Ekūposathikā đã nói những bài kệ này như thế. Ký sự về trưởng lão ni Ekūposathikā — phần thứ nhất.