Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Gotama thứ nhì

Kệ của trưởng lão Gotama thứ nhì

Gotamattheragāthā · THAG3.14 · 17 đoạn

Trưởng lão Gotama (vị thứ hai) nhớ lại vòng luân hồi của mình: đã đi đến địa ngục, nhiều lần đến thế giới ngạ quỷ, sống dai dẳng trong dòng giống thú vật khó chịu đựng nổi; cũng đã thành tựu thân loài người, nhiều lần đến cõi trời, tồn tại ở các cõi sắc giới, vô sắc giới và phi tưởng phi phi tưởng. Các sự hiện hữu đều không có thực chất, bị tạo tác, chao đảo — biết vậy, ông có niệm và tự mình chứng đắc sự tịch tịnh.

Điểm thực hành

Đã lăn lóc đủ mọi cõi mà cõi nào cũng không có thực chất: biết rõ vậy thì quay về tìm sự tịch tịnh ngay trong tâm mình.

Trưởng Lão Tăng Kệ 3.14 Phẩm Ba Kệ Phẩm thứ nhất Gotama thứ nhì

“Trong khi luân hồi, tôi đã đi đến địa ngục,
tôi đã tiếp tục đi đến thế giới ngạ quỷ nhiều lần nữa.
Thậm chí ở tình trạng khó thể chịu đựng thuộc dòng giống thú vật,
tôi đã sống dai dẳng không chỉ một lần.
Thậm chí sự hiện hữu là loài người cũng đã được thành tựu,
tôi đã đi đến tập thể ở cõi trời lần này lần khác,
và đã tồn tại ở các cõi sắc giới, các cõi vô sắc giới,
và các cõi phi tưởng phi phi tưởng.
Các sự hiện hữu đã được biết rõ là không có thực chất,
bị tạo tác, bị chao đảo, luôn bị chuyển dịch.
Sau khi biết được điều ấy có căn nguyên ở bản thân,
là người có niệm, tôi đã tự mình chứng đắc sự tịch tịnh.”

Nghĩa là

Luân hồi mãi, tôi đã xuống địa ngục, nhiều lần đến cõi ngạ quỷ. Ngay cả trong loài thú khó chịu đựng nổi, tôi cũng đã sống dai dẳng nhiều lần. Thân loài người cũng đã có được, nhiều lần lên cõi trời, tồn tại ở các cõi sắc giới, vô sắc giới, và các cõi phi tưởng phi phi tưởng. Mọi cõi sinh tồn đều biết rõ là không có thực chất: bị tạo tác, chao đảo, luôn chuyển dịch. Biết điều ấy từ chính thân mình, có niệm, tôi tự mình chứng đắc sự tịch tịnh.

Trưởng lão Gotama thứ nhì đã nói bài kệ như thế.