Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Vijaya

Kệ của trưởng lão Vijaya

Vijayattheragāthā · THAG1.92 · 11 đoạn

Trưởng lão Vijaya tả bậc đã sạch lậu hoặc: không lệ thuộc vật thực, hành xứ là không tánh, vô tướng, giải thoát — vết chân của vị ấy khó lần theo như dấu chim bay trên không trung.

Điểm thực hành

Bậc tự do không để lại dấu vết để bám víu: học theo họ là học cách đi nhẹ, không lệ thuộc.

Trưởng Lão Tăng Kệ 1.92 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ mười Vijaya

“Vị nào có các lậu hoặc đã được đoạn tận,
không bị lệ thuộc vào vật thực,
vị nào có hành xứ là không tánh, vô tướng,
và (vô nguyện) giải thoát,
tựa như dấu vết của các con chim ở không trung.”
vết chân của vị ấy là khó lần theo,

Nghĩa là

Vị nào lậu hoặc đã cạn sạch, không lệ thuộc vào vật thực, có hành xứ là không tánh, vô tướng, và giải thoát vô nguyện, như dấu vết chim bay trên không trung. Vết chân của vị ấy khó mà lần theo,

Trưởng lão Vijaya đã nói bài kệ như thế.