Kệ của trưởng lão Adhimutta
Adhimuttattheragāthā · THAG1.114 · 9 đoạn
Trưởng lão Adhimutta chất vấn: mạng sống đang tiêu dần, thân nặng nề thô kệch, còn tham đắm khoái lạc của thân — thì cái tốt đẹp của đời Sa-môn ở đâu ra?
Điểm thực hànhMạng sống đang ngắn lại từng ngày: đừng để những khoái lạc của thân đánh cắp đời tu của mình.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.114 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ mười hai Adhimutta
đối với kẻ có sự nặng nề và thô kệch ở thân xác,
“Trong khi mạng sống đang bị tiêu hoại (dần),
bị tham đắm trong sự khoái lạc của cơ thể,
tính chất tốt đẹp của Sa-môn từ đâu mà có?”
“Trong khi mạng sống đang bị tiêu hoại (dần),
bị tham đắm trong sự khoái lạc của cơ thể,
tính chất tốt đẹp của Sa-môn từ đâu mà có?”
Nghĩa là
kẻ có thân nặng nề và thô kệch, trong khi mạng sống đang tiêu dần, tham đắm khoái lạc của thân, thì đâu có được cái tốt đẹp của đời Sa-môn?
Trưởng lão Adhimutta đã nói bài kệ như thế.