Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Madhupiṇḍika

Ký sự về trưởng lão Madhupiṇḍika

Madhupiṇḍikattheraapadāna · THA-AP99 · 36 đoạn

Trưởng lão Madhupiṇḍika kể: trong khu rừng rậm lặng vắng, ông thấy đức Phật Siddhattha, bậc vĩ đại đã an tịnh như bò chúa thuần chủng, rực sáng như sao mai, được chư thiên tôn kính; niềm vui trào dâng và trí tuệ sinh khởi ngay lúc ấy. Ông dâng mật ong cho bậc Đạo Sư vừa xuất định, đảnh lễ rồi ra đi về hướng đông. Nhờ đó, ở bữa ăn của ông mật ong cùng củ sen chảy ra, có cả mưa mật ong đổ xuống; ông từng làm vua Sudassana và Chuyển Luân Vương, suốt chín mươi bốn kiếp không rơi vào khổ cảnh, và nay chứng đắc tuệ phân tích cùng thắng trí.

Điểm thực hành

Dâng vị ngọt đúng lúc bậc tu hành vừa xuất định là sự chăm sóc tinh tế; hãy học cách nhận ra nhu cầu của người khác đúng thời điểm.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sudhā Madhupiṇḍika

Tôi đã nhìn thấy bậc Ẩn Sĩ Siddhattha tối thượng
ở trong khu rừng rậm mênh mông, ít tiếng động, không bị náo loạn.
bậc Ẩn Sĩ Siddhattha tối thượng,
vị thọ nhận các vật hiến cúng
Ngài là loài Long Tượng có trạng thái Niết Bàn,
như là loài bò mộng thuần chủng,
tợ như vì sao osadhī đang chiếu sáng,
được hội chúng chư Thiên tôn kính.
Niềm hạnh phúc của tôi đã được dâng trào,
ngay lập tức trí tuệ đã được sanh lên cho tôi
bậc Đạo Sư vừa xuất khỏi thiền định,
Sau khi dâng cúng mật ong đến bậc Đạo Sư
tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư
rồi ra đi, mặt hướng phía đông.
(Trước đây) ba mươi bốn kiếp,
tôi đã là đức vua Sudassana,
có mật ong cùng với các củ sen chảy ra,
ở bữa ăn ngay lập tức
có cơn mưa mật ong đã đổ xuống;
điều này là quả báu của nghiệp quá khứ.
Kể từ khi tôi đã cúng dường mật ong trước đây chín mươi bốn kiếp,
tôi đã cúng dường mật ong
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc cúng dường mật ong.
Trước đây ba mươi bốn kiếp,
bốn vị Sudassana ấy
được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Thấy trong rừng sâu, nơi lặng lẽ, không náo loạn, đức Siddhattha, bậc cao quý nhất trong các ẩn sĩ, bậc xứng nhận của cúng dường. Bậc voi chúa đã an tịnh, như con bò chúa thuần chủng, như vì sao mai đang tỏa sáng, được hội chúng chư thiên tôn kính. Niềm hạnh phúc trào dâng nơi tôi ngay lúc ấy, trí tuệ sinh khởi nơi tôi ngay lúc ấy; khi bậc Đạo Sư vừa xuất định, tôi dâng mật ong cho bậc Đạo Sư. Đảnh lễ dưới chân bậc Đạo Sư rồi, tôi ra đi, mặt hướng về phía đông; ở kiếp thứ ba mươi bốn, tôi là vua Sudassana. Mật ong chảy ra cùng với củ sen, ngay trong bữa ăn khi ấy; một cơn mưa mật ong đổ xuống; đó là quả của nghiệp quá khứ. Từ chín mươi bốn kiếp trước, khi tôi dâng mật ong, mật ong mà tôi đã dâng khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc dâng mật ong. Ba mươi bốn kiếp trước, có bốn vị Sudassana ấy, đầy đủ bảy báu vật của Chuyển Luân Vương, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,

tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Madhupiṇḍika đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Madhupiṇḍika là phần thứ bảy.