Ký sự về trưởng lão Dutiyaraṁsisaññaka
Trưởng lão Raṁsisaññaka thứ hai kể: khi là đạo sĩ mặc y vỏ cây trên núi Hi-mã-lạp, ông ngồi trên đường kinh hành và nhìn thấy đức Phật Phussa đang an trú trong thiền, liền chắp tay khởi tâm tịnh tín nơi hào quang của Ngài. Nhờ sự suy tưởng ấy, suốt chín mươi hai kiếp ông không rơi vào khổ cảnh và nay chứng đắc tuệ phân tích cùng thắng trí.
Điểm thực hànhNhìn thấy người đang tu tập an tĩnh mà khởi tâm hoan hỷ cũng là phước; hãy tập vui theo sự tu tập của người khác.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Timira Dutiyaraṁsisaññaka
Tôi là vị mặc y phục bằng vỏ cây
sau khi bước lên đường kinh hành
tôi đã ngồi xuống, mặt hướng phía đông.
Tôi đã nhìn thấy đấng Thiện Thệ Phussa ở ngọn núi,
khi ấy Ngài đang thỏa thích ở trong thiền.
Tôi đã chắp tay lên
đã làm cho tâm được tịnh tín ở ánh hào quang.
Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi hai kiếp,
tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc suy tưởng về hào quang.
Bốn (tuệ) phân tích,
Nghĩa là
Ở núi Hi-mã-lạp, tôi là người mặc y phục bằng vỏ cây; bước lên đường kinh hành rồi, tôi ngồi xuống, mặt hướng về phía đông. Thấy đấng Thiện Thệ trên ngọn núi, đức Phussa lúc ấy đang an trú trong thiền; tôi chắp tay lên, khởi tâm trong sáng, tin tưởng nơi hào quang của Ngài. Từ chín mươi hai kiếp trước, khi tôi có được sự suy tưởng ấy, sự suy tưởng mà tôi đã đạt được khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc suy tưởng về hào quang. Bốn tuệ phân tích,
tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;
Nghĩa là
tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Raṁsisaññaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Raṁsisaññaka, bài thứ 6.