Ký sự về trưởng lão Ṭhitañjaliya
Trưởng lão Ṭhitañjaliya kể: xưa kia ông là thợ săn trong rừng hoang, tình cờ gặp đức Phật Tissa với ba mươi hai tướng tốt đang ngồi trên thảm lá không xa. Ông chắp tay hướng về Ngài rồi ra đi quay mặt về phía đông; ngay lúc ấy một tia sét giáng xuống đầu, và trong khoảnh khắc mệnh chung, ông lại chắp tay một lần nữa. Chỉ với hai lần chắp tay ấy, suốt chín mươi hai kiếp ông không rơi vào khổ cảnh, năm mươi bốn kiếp trước làm Chuyển Luân Vương Migaketu đầy đủ bảy báu, và nay chứng đắc tuệ phân tích cùng thắng trí.
Điểm thực hànhNgay cả trong khoảnh khắc cuối đời, một cử chỉ cung kính chắp tay cũng có thể trở thành hạt giống che chở suốt chín mươi hai kiếp; đừng bao giờ coi thường một hành động thiện nhỏ ở phút chót.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Nāgasamāla Ṭhitañjaliya
ở trong khu rừng hoang rậm.
Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác
có tướng mạo quý cao Tissa.
Tôi đã chắp tay lại đối với Ngài
rồi đã ra đi, mặt hướng phía đông.
Ngài đang ngồi ở nơi không xa,
trên chiếc thảm lá của mình.
Sau đó, tia sét đánh xuống
đã giáng vào đầu của tôi.
Vào thời điểm mệnh chung, tôi đây
đã thực hiện việc chắp tay lần nữa.
Kể từ khi tôi đã thực hiện việc chắp tay trước đây chín mươi hai kiếp,
tôi đã thực hiện việc chắp tay
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc chắp tay.
(Trước đây) năm mươi bốn kiếp,
(tôi đã là) vị có tên Migaketu,
được thành tựu bảy loại báu vật,
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Xưa kia tôi là một thợ săn, ở trong khu rừng hoang rậm ấy; tại đó tôi thấy đức Phật Toàn Giác, đấng có ba mươi hai tướng tốt quý cao. Tại đó tôi chắp tay lại, rồi ra đi, mặt hướng về phía đông; Ngài đang ngồi ở nơi không xa, trên chiếc thảm lá của chính Ngài. Sau đó, một tia sét giáng xuống, khi ấy giáng vào đầu tôi; vào lúc mệnh chung, tôi đây lại chắp tay một lần nữa. Chín mươi hai kiếp trước tính từ đây, khi tôi chắp tay khi ấy; tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc chắp tay. Năm mươi bốn kiếp trước, tôi tên là Migaketu, đầy đủ bảy báu vật của Chuyển Luân Vương, là Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Ṭhitañjaliya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. Ký sự về trưởng lão Ṭhitañjaliya là phần thứ chín.