Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Sūcidāyaka

Ký sự về trưởng lão Sūcidāyaka

Sūcidāyakattheraapadāna · THA-AP79 · 28 đoạn

Trưởng lão Sūcidāyaka kể: ba mươi ngàn kiếp trước, ông dâng năm cây kim khâu cho đức Phật Sumedha để Ngài may y. Nhờ việc dâng kim nhỏ bé ấy, trí tuệ của ông trở nên sắc bén, tinh tế; ông từng làm Chuyển Luân Vương, đốt sạch phiền não và nay mang thân cuối cùng trong Giáo Pháp của đức Phật Chánh Đẳng Giác.

Điểm thực hành

Đáp ứng đúng nhu cầu thiết thực của bậc tu hành, dù là vật nhỏ như cây kim, cũng là bố thí có trí tuệ và kết quả sâu xa.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Nāgasamāla Sūcidāyaka

(Trước đây) ba mươi ngàn kiếp,
bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian
tên Sumedha
có ba mươi hai hảo tướng.
Có màu da vàng chói,
Ngài là đấng Chúa Tể của loài người như thế ấy.
Năm cây kim khâu đã được tôi dâng cúng đến Ngài
nhằm mục đích may y.
Chính nhờ vào việc dâng cúng kim khâu ấy
có sự nhận thấy rõ ý nghĩa vi tế,
trí tuệ sắc bén, nhẹ nhàng, thoải mái,
đã sanh khởi đến tôi.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch.
Tôi duy trì thân mạng cuối cùng
ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác.
tên Dipadādhipati
Bốn vị vua
được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Ba mươi ngàn kiếp trước, đức Phật Toàn Giác, bậc lãnh đạo thế gian, tên là Sumedha, có ba mươi hai tướng tốt. Ngài có sắc da vàng rực, bậc chúa tể của loài người, đấng như thế; Năm cây kim, tôi đã dâng cúng, để may y. Chính nhờ việc dâng kim ấy, thấy rõ những ý nghĩa tinh tế, trí tuệ sắc bén, nhẹ nhàng, dễ chịu, trí tuệ đã sinh khởi nơi tôi. Phiền não của tôi đã bị đốt sạch, mọi cõi hiện hữu đã bị nhổ sạch. Tôi mang thân cuối cùng, trong Giáo Pháp của đức Phật Chánh Đẳng Giác. tên là Dvipadādhipati, có bốn vị vua ấy, đầy đủ bảy báu vật của Chuyển Luân Vương, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,

tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Sūcidāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Sūcidāyaka, bài thứ 7.