Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Bhisadāyaka

Ký sự về trưởng lão Bhisadāyaka

Bhisadāyakattheraapadāna · THA-AP67 · 32 đoạn

Trưởng lão Bhisadāyaka kể: khi là con voi chúa trong rừng, ông cầm củ và rễ sen đến dâng cho đức Phật Vessabhū bằng chính đôi tay của mình với tâm tịnh tín, và được vòi của Ngài chạm đến — niềm vui ấy không gì sánh bằng. Nay vòng luân hồi của ông đã đến hồi cuối, mọi cõi hiện hữu đã bị nhổ sạch; suốt ba mươi mốt kiếp ông không rơi vào khổ cảnh, từng làm Chuyển Luân Vương, và nay chứng đắc tuệ phân tích cùng thắng trí.

Điểm thực hành

Dâng bằng chính đôi tay của mình và nhận lại niềm vui thanh tịnh: sự tiếp xúc chân thành với bậc hiền trí để lại ấn tượng không gì thay thế.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sakacintaniya Bhisadāyaka

Bậc có tên Vessabhū
đã là vị thứ ba trong số các bậc Ẩn Sĩ.
đã đi sâu vào rừng
Bậc Tối Thượng Nhân đã đi sâu vào rừng và đã cư ngụ ở khu rừng rậm.
Tôi đã cầm lấy củ và rễ sen
rồi đã đi đến gần bên đức Phật.
tôi đã tự tay mình dâng lên vật ấy đến đức Phật.
Được tịnh tín,
Và bằng cái vòi tôi đã được va chạm
với bậc có sự Giác Ngộ cao quý Vessabhū.
Tôi chưa biết đến sự sung sướng nào bằng
hoặc hơn điều ấy.
(Đây là) lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyển,
tất cả các hữu đã được xóa sạch.
trong khi tôi là loài long tượng.
Điều lành đã được tôi gieo trồng
Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây 31 kiếp,
tôi đã thực hiện việc làm ấy
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen.
đã có mười sáu vị vua tên Samodhāna
mười sáu vị vua tên Samodhāna là các bậc thống lãnh nhân loại,
Và (trước đây) mười ba kiếp,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Tên là Vessabhū, Ngài là vị thứ ba trong các bậc ẩn sĩ; đi sâu vào rừng rậm, bậc tối thượng trong loài người cư ngụ ở đó. Cầm lấy củ và rễ sen, tôi đi đến gần đức Phật; tôi dâng vật ấy lên đức Phật; với tâm tịnh tín, bằng chính đôi tay của mình. Bằng chiếc vòi, tôi được chạm đến Ngài, đức Vessabhū, bậc giác ngộ cao quý; tôi chưa từng biết niềm vui nào bằng, hay hơn điều ấy ở đâu nữa. Kiếp sống cuối cùng của tôi đang diễn ra, mọi cõi hiện hữu đã bị nhổ sạch; khi còn là con voi chúa, việc lành đã được tôi gieo trồng. Từ ba mươi mốt kiếp trước, khi tôi làm việc ấy, việc làm mà tôi đã thực hiện khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc dâng củ sen. Và có các vị vua tên Samodhāna, mười sáu vị chúa tể loài người ấy, ở kiếp thứ mười bốn, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,

tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Bhisadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Bhisadāyaka là phần thứ năm.