Ký sự về trưởng lão Parappasādaka
Trưởng lão Parappasādaka kể lại bài kệ của Bà-la-môn Sena tán thán đức Phật Siddhattha: ai thấy bậc Toàn Giác sắc vàng rực rỡ mà không sinh lòng tịnh tín? Thiền, giới và trí của Ngài bao la như Hy-mã-lạp sơn, như biển cả, như mặt đất, như hư không. Nhờ bốn bài kệ ngợi ca ấy, vị Bà-la-môn không rơi vào khổ cảnh trong chín mươi bốn kiếp, hưởng sự thịnh đạt ở cõi lành, từng làm Chuyển Luân Vương, và nay vị trưởng lão chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát cùng thắng trí.
Điểm thực hànhLời ngợi ca chân thành về điều tốt đẹp cũng là một hạnh tu: tập nói ra sự trân trọng đối với người có đức, có trí quanh mình.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sakacintaniya Parappasādaka
bậc Đại Ẩn Sĩ, đấng Chinh Phục
bậc Toàn Giác có màu da vàng chói,
Ai là người nhìn thấy bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, đấng Anh Hùng cao thượng quý phái, bậc Đại Ẩn Sĩ, đấng Chinh Phục mà không tịnh tín?
Tợ như núi Hi-mã-lạp là không thể đo lường được,
tợ như biển cả là khó mà vượt qua,
tương tợ y như thế về thiền của đức Phật,
ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín?
Giống như trái đất với vòng đai rừng đa dạng là không thể ước lượng được,
với vòng đai rừng đa dạng
tương tợ y như thế về giới của đức Phật,
ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín?
Tợ như không gian là không bị khuấy động,
giống như bầu trời là không thể tính đếm,
tương tợ y như thế về trí của đức Phật,
ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín?”
bằng bốn câu kệ này.
Vị Bà-la-môn tên Sena
đã ngợi ca đức Phật tối thượng,
bậc không bị đánh bại Siddhattha,
(Vị ấy) đã không đi đến khổ cảnh trong chín mươi bốn kiếp,
đã không đi đến khổ cảnh
đã thọ hưởng sự thành đạt tốt đẹp ở các cõi trời
không phải là ít.
trước đây chín mươi bốn kiếp,
Sau khi ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc tán dương.
(Trước đây) mười bốn kiếp,
đã có bốn vị tên Uggata
được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Bậc trâu chúa, bậc cao quý, bậc anh hùng, bậc Đại Ẩn Sĩ, đấng chinh phục; đức Phật Toàn Giác sắc vàng rực rỡ — ai thấy Ngài mà không sinh lòng tịnh tín? Như Hy-mã-lạp sơn không thể đo lường, như biển cả khó vượt qua; cũng vậy là thiền của đức Phật — ai thấy mà không sinh lòng tịnh tín? Như mặt đất không thể ước lượng được, với vành đai rừng nhiều màu sắc; cũng vậy là giới của đức Phật — ai thấy mà không sinh lòng tịnh tín? Như hư không không bị khuấy động, như bầu trời không thể tính đếm; cũng vậy là trí tuệ của đức Phật — ai thấy mà không sinh lòng tịnh tín?” Bằng bốn bài kệ này, vị Bà-la-môn tên Sena, ngợi ca đức Phật tối thượng, đức Siddhattha không ai đánh bại được. Trong chín mươi bốn kiếp, vị ấy không rơi vào đường dữ, không rơi vào đường dữ, hưởng sự thịnh đạt tốt đẹp ở cõi lành, không phải là ít ỏi. Chín mươi bốn kiếp trước, sau khi ngợi ca đấng lãnh đạo thế gian, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc tán dương. Ở kiếp thứ mười bốn, có bốn vị tên Uggata vươn lên, đầy đủ bảy báu vật của Chuyển Luân Vương, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Parappasādaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Parappasādaka, bài thứ 4.