Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Sakacintaniya

Ký sự về trưởng lão Sakacintaniya

1 Sakacintaniyattheraapadāna · THA-AP63 · 29 đoạn

Trưởng lão Sakacintaniya kể: ông thấy khu rừng lặng vắng là nơi các ẩn sĩ cư trú, liền đắp một bảo tháp bằng cát, rải nhiều loại hoa lên và đảnh lễ như đang đảnh lễ đức Phật trước mặt. Nhờ việc cúng dường hoa ấy, ông hài lòng với nghiệp của chính mình, từng làm Chuyển Luân Vương chúa tể bốn châu lục; suốt chín mươi mốt kiếp không rơi vào khổ cảnh, và nay chứng đắc tuệ phân tích cùng thắng trí.

Điểm thực hành

Không có tháp thật thì đắp tháp cát, không có Phật trước mặt thì hướng tâm như Ngài đang hiện diện: lòng thành tạo nên giá trị của lễ cúng.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sakacintaniya Sakacintaniya

Tôi đã nhìn thấy khu rừng bao la rậm rạp
ít có tiếng động, không bị chộn rộn,
chính là nơi trú ngụ của các vị ẩn sĩ,
là địa điểm tiếp nhận các vật hiến cúng.
Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng cát,
tôi đã rải rắc nhiều bông hoa khác loại.
như là (đảnh lễ) bậc Toàn Giác đang ở trước mặt.
Tôi đã đảnh lễ (ngôi bảo tháp) đã được tạo nên
Trở thành vị vua được thành tựu bảy loại báu vật,
là chúa tể của quốc độ,
tôi hài lòng với nghiệp của chính mình;
điều này là quả báu của việc cúng dường ngôi bảo tháp.
(Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp,
tôi đã dâng lên bông hoa
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc cúng dường ngôi bảo tháp.
tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương Anantayasa
đấng Chuyển Luân Vương Anantayasa
được thành tựu bảy loại báu vật,
là chúa tể ở bốn châu lục.
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Thấy khu rừng bao la, ít tiếng động, không xáo trộn; là nơi các ẩn sĩ thường lui tới, là nơi xứng nhận của cúng dường. Đắp một bảo tháp bằng cát rồi, tôi rải lên nhiều loại hoa khác nhau; như đang đảnh lễ đức Phật ở ngay trước mặt, tôi đảnh lễ bảo tháp vừa tạo nên ấy. Thành vị vua đầy đủ bảy báu vật, là chúa tể của quốc độ; tôi hài lòng với nghiệp của chính mình; đó là quả của việc cúng dường hoa. Từ chín mươi mốt kiếp trước, khi tôi đặt lên bông hoa, bông hoa mà tôi đã đặt lên khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc cúng dường hoa. Ở kiếp thứ tám mươi, tôi là Chuyển Luân Vương Anantayasa, là Chuyển Luân Vương Anantayasa; đầy đủ bảy báu vật của Chuyển Luân Vương, là chúa tể của bốn châu lục. Bốn tuệ phân tích,

và tám giải thoát này nữa; sáu thắng trí đã được chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Sakacintaniya đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Sakacintaniya là phần thứ nhất.