Ký sự về trưởng lão Pañcadīpaka
Trưởng lão Pañcadīpaka kể: sau khi an trú Chánh Pháp của đức Phật Padumuttara và có chánh kiến, ông đặt đèn vòng quanh cội Bồ-đề và thắp sáng ngay với lòng tin. Nhờ việc dâng đèn ấy, sinh ở cõi nào cũng có người cầm đuốc giữa không trung, ông nhìn xuyên qua tường, đá và núi trong vòng một trăm do-tuần; nhờ phần dư của nghiệp ấy, ông đoạn tận lậu hoặc, mang thân cuối cùng và chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát cùng thắng trí.
Điểm thực hànhThắp một ngọn đèn quanh nơi tôn nghiêm với lòng tin trong sáng: ánh sáng dâng đi sẽ trở lại thành đôi mắt sáng suốt cho chính mình.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Bījani Pañcadīpaka
bậc có lòng thương tưởng đến tất cả sanh linh,
Sau khi đã khéo an trú trong Chánh Pháp
tôi đã có được quan điểm chính chắn.
Tôi đã dâng cúng vật thí là các cây đèn
sau khi đã đặt vòng quanh cội Bồ Đề.
Trong khi đang có niềm tin,
tôi đã tức thời thắp sáng các cây đèn.
Nơi chốn nào tôi đi tái sanh
dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại,
có những người cầm đuốc ở không trung;
điều này là quả báu của việc dâng cúng đèn.
xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá,
và ngọn núi.
ở xung quanh một trăm do-tuần,
Tôi thể nghiệm được sự nhìn thấy
Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy,
tôi đã đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc.
Tôi duy trì thân mạng cuối cùng
ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác.
(Trước đây) ba ngàn bốn trăm kiếp,
có tên Satacakkhu
các vị vua có tên Satacakkhu đã là các đấng Chuyển Luân Vương có quyền uy vĩ đại,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Của đức Phật Padumuttara, bậc thương tưởng tất cả chúng sinh; tin theo Chánh Pháp rồi, tôi có được chánh kiến. Tôi dâng cúng đèn, sau khi đặt vòng quanh cội Bồ-đề; với lòng tin, tôi thắp sáng các ngọn đèn ngay lúc ấy. Sinh vào cảnh giới nào, là cõi trời hay cõi người, người ta cầm đuốc giữa không trung cho tôi; đó là quả của việc dâng đèn. Xuyên qua tường, xuyên qua đá, vượt qua cả núi non; khắp xung quanh một trăm do-tuần, tôi hưởng được tầm nhìn ấy. Nhờ phần dư còn lại của nghiệp ấy, tôi đã đạt đến chỗ dứt sạch lậu hoặc; tôi mang thân cuối cùng, trong Giáo Pháp của đấng chúa tể loài người. Ba ngàn bốn trăm kiếp trước, cùng tên Satacakkhu, các vị vua ấy có oai quang lớn lao, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Pañcadīpaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Pañcadīpaka là phần thứ bảy.