Ký sự về trưởng lão Maṇipūjaka
Trưởng lão Maṇipūjaka kể: bên hồ lớn gần núi Hi-mã-lạp, ông thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian Padumuttara bay trên không trung, chói sáng như bông hoa súng; không tìm được hoa, ông lấy viên ngọc ma-ni trên đầu mình cúng dường và nguyện quả lành. Đức Phật thọ ký cho ông danh vọng lớn lao: ông làm Chúa chư Thiên sáu mươi kiếp, Chuyển Luân Vương hàng trăm lần, tám mươi sáu ngàn người vợ vây quanh, mọi vật dụng bằng vàng, ngọc ma-ni, hồng ngọc hiện ra theo ước muốn, và nay ông đạt vị thế Bất Động.
Điểm thực hànhKhi không có lễ vật nào khác, hãy dâng chính vật quý mình đang mang với tâm thành và nguyện lành; sự dâng cúng chân thành được đức Phật thọ ký bằng quả tốt đẹp.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Naḷamāli Maṇipūjaka
là bậc thông suốt về tất cả các pháp.
Có ước muốn độc cư,
bậc Toàn Giác di chuyển ở trên không trung.
Ở không xa núi Hi-mã-lạp,
có cái hồ thiên nhiên rộng lớn.
Ở tại nơi ấy đã là chỗ cư ngụ của tôi,
được liên quan đến nghiệp phước thiện.
Sau khi rời khỏi nơi cư ngụ,
tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian
được chói sáng như là bông hoa súng,
được cháy rực như là ngọn lửa tế thần.
Trong lúc xem xét, tôi đã không nhìn thấy bông hoa tôi sẽ cúng dường đến đấng Lãnh Đạo.
tôi sẽ cúng dường đến đấng Lãnh Đạo.
Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín,
tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư.
Tôi đã cầm lấy viên ngọc ma-ni ở trên đầu của tôi
và đã cúng dường đến đấng Lãnh Đạo Thế Gian
“Do sự cúng dường viên ngọc ma-ni này,
cầu mong quả thành tựu được tốt đẹp.”
đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara,
vị thọ nhận các vật hiến cúng,
Đứng ở trên không trung,
bậc Đạo Sư đã nói lên lời kệ này:
“Mong rằng ý định ấy được thành tựu cho ngươi.
Ngươi sẽ đạt được sự an lạc lớn lao.
Ngươi hãy thọ hưởng danh vọng lớn lao do sự cúng dường ngọc ma-ni này.”
Ngươi hãy thọ hưởng danh vọng lớn lao
Nói xong điều ấy,
đức Thế Tôn tên Padumuttara,
vị Phật tối thượng,
đã đi đến nơi mà tâm đã dự tính.
Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc sáu mươi kiếp.
cai quản Thiên quốc
Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương hàng trăm lần.
đấng Chuyển Luân Vương
Trong khi tôi là vị Thiên nhân đang nhớ lại việc làm trước đây thì ngọc ma-ni,
tôi là vị Thiên nhân
thì ngọc ma-ni,
là vật tạo ra ánh sáng của tôi, hiện ra cho tôi.
Tám mươi sáu ngàn nữ nhân
là những người vợ của tôi.
có đồ trang sức và vải vóc đủ màu sắc,
có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni
(Các nàng) có làn mi cong, có nụ cười,
có bộ ngực xinh, có eo thon,
thường xuyên vây quanh tôi;
điều này là quả báu của việc cúng dường ngọc ma-ni.
Các vật dụng và các đồ trang sức của tôi được thực hiện khéo léo làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-ni,
làm bằng hồng ngọc
được thực hiện khéo léo
đúng theo ước muốn.
Các ngôi nhà mái nhọn, các hang động đáng yêu,
và chỗ nằm ngồi vô cùng xứng đáng,
sau khi biết được ước muốn của tôi,
chúng hiện ra theo như ước muốn.
các vị ấy có được những sự lợi ích.
những người nào đạt được sự lắng nghe
là Phước Điền của nhân loại,
là phương thuốc cho tất cả các sanh linh,
Việc làm của tôi cũng đã được thực hiện tốt đẹp
là việc tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo,
tôi được thoát khỏi đọa xứ,
tôi đạt được vị thế Bất Động.
Nơi nào tôi đi tái sanh
dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại,
tôi luôn luôn có ánh sáng
từ bảy loại châu báu ở xung quanh.
Do chính sự cúng dường ngọc ma-ni ấy,
tôi đã thọ hưởng sự thành tựu,
ánh sáng trí tuệ đã được tôi nhìn thấy,
tôi đạt đến vị thế Bất Động.
(Kể từ khi) tôi đã cúng dường ngọc ma-ni trước đây một trăm ngàn kiếp,
tôi đã cúng dường ngọc ma-ni
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc cúng dường ngọc ma-ni.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy,
tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh,
đã thực hành lời dạy đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, là bậc thông suốt về tất cả các pháp; có ước muốn độc cư, bậc Toàn Giác, di chuyển ở trên không trung. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có cái hồ thiên nhiên rộng lớn; ở tại nơi ấy đã là chỗ cư ngụ của tôi, được liên quan đến nghiệp phước thiện. Sau khi rời khỏi nơi cư ngụ, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian, được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là ngọn lửa tế thần. Trong lúc xem xét, tôi đã không nhìn thấy bông hoa, tôi sẽ cúng dường đến đấng Lãnh Đạo; sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. Tôi đã cầm lấy viên ngọc ma-ni ở trên đầu của tôi, và đã cúng dường đến đấng Lãnh Đạo Thế Gian; do sự cúng dường viên ngọc ma-ni này, cầu mong quả thành tựu được tốt đẹp. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng; đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư, đã nói lên lời kệ này: Mong rằng ý định ấy được thành tựu cho ngươi. Ngươi sẽ đạt được sự an lạc lớn lao. Do sự cúng dường viên ngọc ma-ni này, ngươi hãy thọ hưởng danh vọng lớn lao. Nói xong điều ấy, đức Thế Tôn tên là Jalajuttama; vị Phật tối thượng, đã đi đến nơi mà tâm đã dự tính. Sáu mươi kiếp làm vị Chúa của chư Thiên, tôi cai quản Thiên quốc; hàng trăm lần, tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương. Khi tôi đang nhớ lại việc làm trước đây, trong khi tôi là vị Thiên nhân; ngọc ma-ni hiện ra cho tôi, là vật tạo ra ánh sáng của tôi. Tám mươi sáu ngàn nữ nhân là những người vợ của tôi; có đồ trang sức và vải vóc đủ màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni. Các nàng có làn mi cong, có nụ cười, có bộ ngực xinh, có eo thon; thường xuyên vây quanh tôi; đó là quả của việc cúng dường ngọc ma-ni. Làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-ni, làm bằng hồng ngọc nữa; các vật dụng của tôi được thực hiện khéo léo, đúng theo ước muốn. Các ngôi nhà mái nhọn, các hang động đáng yêu, và chỗ nằm ngồi vô cùng xứng đáng, sau khi biết được ước muốn của tôi, chúng hiện ra theo như ước muốn. Lợi ích cho họ đã được đạt thành tốt đẹp, những người nào đạt được sự lắng nghe; là Phước Điền của nhân loại, là phương thuốc cho tất cả các sanh linh. Việc làm của tôi cũng đã được thực hiện tốt đẹp, là việc tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo; tôi được thoát khỏi đọa xứ, tôi đạt được vị thế Bất Động. Nơi nào tôi đi tái sanh, dù là cõi Thiên hay cõi người; vào ban ngày và cả ban đêm, ánh sáng luôn có cho tôi. Do chính sự cúng dường ngọc ma-ni ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành tựu, ánh sáng trí tuệ đã được tôi nhìn thấy, tôi đạt đến vị thế Bất Động. Một trăm ngàn kiếp trước, ngọc ma-ni ấy tôi đã cúng dường khi ấy; tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc cúng dường ngọc ma-ni. Các phiền não của tôi đã bị thiêu đốt, mọi kiếp sống đã dứt sạch; như voi đực bứt đứt dây trói, tôi sống không còn lậu hoặc. Quả thật, tôi đã thành công tốt đẹp, trước mặt đức Phật cao nhất, tôi đã đạt ba minh; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Maṇipūjaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Maṇipūjaka, bài thứ 2.