Ký sự về trưởng lão Sayampaṭibhāṇiya
Trưởng lão Sayampaṭibhāṇiya cất lời ca ngợi đức Phật bằng mười câu hỏi lặp đi lặp lại: ai nhìn thấy đấng Nhân Ngưu chói sáng như cây kakudha, bậc xua tan tăm tối, đánh trống Giáo Pháp, gầm tiếng sư tử, làm cho đất bằng phẳng và chúng sanh hiểu rõ, mà không sanh tâm tịnh tín? Nhờ phước ca ngợi đức Phật, suốt một trăm ngàn kiếp ông không rơi vào khổ cảnh.
Điểm thực hànhCa ngợi những đức tính thật của đức Phật với lòng kính trọng cũng là tu tập; hãy thường xuyên tưởng nhớ và nói lên những phẩm chất tốt đẹp của bậc thầy mình nương tựa.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sālakusumiya Sayampaṭibhāniya
Ai là người nhìn thấy đấng Nhân Ngưu, vị Trời của chư Thiên,
đang tiến bước ở trên đường
mà không tịnh tín?
bậc đã xua đi điều tăm tối ấy,
đã giúp cho nhiều người vượt qua,
đang chói sáng với ánh sáng trí tuệ
mà không tịnh tín?
Ai là người nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang hướng dẫn một trăm ngàn vị có năng lực,
đấng Lãnh Đạo Thế Gian
đang tiếp độ nhiều chúng sanh
mà không tịnh tín ?
vị đang vỗ lên chiếc trống Giáo Pháp,
đang chế ngự các nhóm ngoại đạo,
đang gầm lên tiếng rống sư tử
mà không tịnh tín?
Cho đến các Phạm Thiên từ thế giới Phạm Thiên
đã đi đến
và hỏi các câu hỏi khôn khéo,
ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín?
thể hiện sự chắp tay đối với Ngài
rồi thỉnh cầu,
nhờ Ngài họ thọ hưởng phước báu,
ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín?
Tất cả mọi người tụ tập lại
và thỉnh cầu bậc Hữu Nhãn,
được yêu cầu Ngài không rung động,
ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín?
Khi Ngài đang đi vào thành phố,
có nhiều chiếc trống vang lên
và các con voi hào hứng rống lên,
ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín?
Trong khi đang đi ở đường lộ,
toàn bộ hào quang của Ngài luôn luôn chiếu sáng,
những chỗ bị gập ghềnh trở thành bằng phẳng,
ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín?
Khi đức Phật đang nói,
(lời Ngài) được nghe ở bầu vũ trụ,
Ngài làm cho tất cả chúng sanh được hiểu rõ,
ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín?
(Kể từ khi) tôi đã ngợi ca đức Phật trước đây một trăm ngàn kiếp,
tôi đã ngợi ca đức Phật
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc ca ngợi.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy,
tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh,
đã thực hành lời dạy đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Chói sáng như cây kakudha, đấng Nhân Ngưu, vị Trời của chư Thiên; đang tiến bước ở trên đường, ai nhìn thấy mà không tịnh tín? Bậc đã xua đi điều tăm tối ấy, đã giúp cho nhiều người vượt qua, đang chói sáng với ánh sáng trí tuệ, ai nhìn thấy mà không tịnh tín? Một trăm ngàn vị có năng lực được hướng dẫn, đấng Lãnh Đạo Thế Gian; đang tiếp độ nhiều chúng sanh, ai nhìn thấy mà không tịnh tín? Vị đang vỗ lên chiếc trống Giáo Pháp, đang chế ngự các nhóm ngoại đạo, đang gầm lên tiếng rống sư tử, ai nhìn thấy mà không tịnh tín? Cho đến các Phạm Thiên từ thế giới Phạm Thiên, đã đi đến cùng các Phạm Thiên; hỏi các câu hỏi khôn khéo, ai nhìn thấy mà không tịnh tín? Thể hiện sự chắp tay đối với Ngài, thế gian luôn cả chư Thiên thỉnh cầu Ngài; nhờ Ngài họ thọ hưởng phước báu, ai nhìn thấy mà không tịnh tín? Tất cả mọi người tụ tập lại, và thỉnh cầu bậc Hữu Nhãn; được yêu cầu, Ngài không rung động, ai nhìn thấy mà không tịnh tín? Khi Ngài đang đi vào thành phố, có nhiều chiếc trống vang lên; các con voi hào hứng rống lên, ai nhìn thấy mà không tịnh tín? Trong khi đang đi ở đường lộ, toàn bộ hào quang của Ngài luôn luôn chiếu sáng, những chỗ bị gập ghềnh trở thành bằng phẳng, ai nhìn thấy mà không tịnh tín? Khi đức Phật đang nói, lời Ngài được nghe ở bầu vũ trụ, Ngài làm cho tất cả chúng sanh được hiểu rõ, ai nhìn thấy mà không tịnh tín? Một trăm ngàn kiếp trước, đức Phật ấy tôi đã ngợi ca khi ấy; tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc ca ngợi. Các phiền não của tôi đã bị thiêu đốt, mọi kiếp sống đã dứt sạch; như voi đực bứt đứt dây trói, tôi sống không còn lậu hoặc. Quả thật, tôi đã thành công tốt đẹp, trước mặt đức Phật cao nhất, tôi đã đạt ba minh; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Sayampaṭibhāṇiya đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Sayampaṭibhāṇiya, bài thứ 9.