Ký sự về trưởng lão Ekachattiya
Trưởng lão Ekachattiya kể: giữa mặt đất nóng như than hừng, đức Phật Padumuttara đi kinh hành ngoài trời; ông cầm chiếc lọng trắng đi đường xa đến, dâng lên Ngài để che lạnh, nóng và gió. Nhờ đó ông làm Chúa chư Thiên ba mươi kiếp, Chuyển Luân Vương năm trăm lần, và đến nay chiếc lọng trắng vẫn được cầm che cho ông trong mọi thời điểm.
Điểm thực hànhChe nắng gió cho người đang tu tập là cúng dường đúng lúc; hãy để ý bảo vệ người khác khỏi những khắc nghiệt có thể tránh được.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Jagatidāyaka Ekachattiya
mặt đất trở thành tro nóng.
Đức Thế Tôn Padumuttara
đã đi kinh hành ở ngoài trời.
Sau khi cầm lấy chiếc lọng che màu trắng,
tôi đã đi đường xa.
Sau khi nhìn thấy đấng Toàn Giác ở tại nơi ấy,
niềm hạnh phúc đã khởi đến cho tôi.
Mặt đất được phủ lên bởi màn ảo ảnh,
trái đất này toàn là than hừng.
Có cơn gió mạnh thổi đến
làm mất đi sự thoải mái của cơ thể.
diệt trừ được sự lạnh và nóng,
có sự cản ngăn đối với sức nóng của cơn gió,
Xin Ngài hãy thọ lãnh chiếc lọng che này
con sẽ được chạm đến sự tịch diệt.”
bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn,
đấng Chiến Thắng Padumuttara
Sau khi biết được ý định của tôi,
đấng Chiến Thắng Padumuttara khi ấy đã thọ lãnh.
Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi kiếp.
cai quản Thiên quốc
Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm trăm lần.
đấng Chuyển Luân Vương
Lãnh thổ vương quốc là bao la,
không thể đo lường bằng phương diện tính đếm.
Tôi thọ hưởng nghiệp của chính mình
đã được bản thân thực hiện tốt đẹp trước đây.
Đây là lần sinh ra sau cùng của tôi,
là lần hiện hữu cuối cùng trong sự luân chuyển.
Ngay cả hôm nay cũng có chiếc lọng che màu trắng được cầm che cho tôi
trong mọi thời điểm.
Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc lọng che trước đây một trăm ngàn kiếp,
tôi đã dâng cúng chiếc lọng che
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc dâng cúng chiếc lọng.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy,
tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh,
đã thực hành lời dạy đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Trái đất nảy sanh ra than hừng, mặt đất trở thành tro nóng; đức Thế Tôn Padumuttara, đã đi kinh hành ở ngoài trời. Sau khi cầm lấy chiếc lọng che màu trắng, tôi đã đi đường xa; sau khi nhìn thấy đấng Toàn Giác ở tại nơi ấy, niềm hạnh phúc đã khởi đến cho tôi. Mặt đất được phủ lên bởi màn ảo ảnh, trái đất này toàn là than hừng; có cơn gió mạnh thổi đến, làm mất đi sự thoải mái của cơ thể. Diệt trừ được sự lạnh và nóng, có sự cản ngăn đối với sức nóng của cơn gió; xin Ngài hãy thọ lãnh chiếc lọng che này, con sẽ được chạm đến sự tịch diệt. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, đấng Chiến Thắng Padumuttara có danh vọng lớn lao; sau khi biết được ý định của tôi, khi ấy đã thọ lãnh. Ba mươi kiếp làm vị Chúa của chư Thiên, tôi cai quản Thiên quốc; năm trăm lần, tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm; tôi thọ hưởng nghiệp của chính mình, đã được bản thân thực hiện tốt đẹp trước đây. Đây là lần sinh ra sau cùng của tôi, là lần hiện hữu cuối cùng trong sự luân chuyển; ngay cả hôm nay, chiếc lọng che màu trắng vẫn được cầm che cho tôi, trong mọi thời điểm. Một trăm ngàn kiếp trước, chiếc lọng che ấy tôi đã dâng cúng khi ấy; tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc dâng cúng chiếc lọng. Các phiền não của tôi đã bị thiêu đốt, mọi kiếp sống đã dứt sạch; như voi đực bứt đứt dây trói, tôi sống không còn lậu hoặc. Quả thật, tôi đã thành công tốt đẹp, trước mặt đức Phật cao nhất, tôi đã đạt ba minh; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Ekachattiya đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Ekachattiya, bài thứ 7.