Ký sự về trưởng lão Soṇṇakiṅkaṇiya
Trưởng lão Soṇṇakiṅkaṇiya kể: khi là vị tu khổ hạnh mang y vỏ cây, sức lực cạn kiệt vì bệnh nặng, ông tưởng nhớ đức Phật Atthadassī, dựng một bảo tháp trên bãi cát và tự tay rải hoa kiṅkaṇī bằng vàng lên tháp. Nhờ đó ông hưởng an lạc bao la ở cõi trời, năm mươi tám lần cai quản Thiên quốc, bảy mươi mốt lần làm Chuyển Luân Vương, và suốt một ngàn tám trăm kiếp không rơi vào khổ cảnh.
Điểm thực hànhKhi sức lực suy kiệt vì bệnh, hãy hướng tâm về đức Phật và làm một việc lành trong khả năng — như xây tháp nhỏ, rải hoa — với tâm tịnh tín trọn vẹn.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sakiṁsammajjaka Sovaṇṇakiṅkaṇiya
và đã xuất gia vào đời sống không gia đình.
tôi đã là vị mang y phục bằng vỏ cây.
Thiên về nghiệp khổ hạnh,
đức Thế Tôn Atthadassī,
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu
vào lúc bấy giờ đã hiện khởi,
đang giúp cho nhiều người vượt qua.
Và sức lực của tôi quả nhiên đã bị cạn kiệt
bởi cơn bệnh trầm trọng.
Tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng
và đã tạo nên ngôi bảo tháp tối thượng ở trên bãi cát.
Với tâm mừng rỡ,
tôi đã dùng tay rải rắc
các bông hoa kiṅkaṇībằng vàng.
với ý phấn chấn,
như là có đức Phật hiện diện.
tôi đã đi vòng quanh ngôi bảo tháp
Với tâm tịnh tín ấy
đối với vị Atthadassī như thế ấy,
Trong khi đi đến thế giới của chư Thiên,
tôi đạt được sự an lạc bao la.
Tại nơi ấy, tôi đã có màu da vàng chói;
điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.
Tôi có tám trăm triệu người nữ
đã được trang điểm
thường xuyên phục vụ cho tôi;
điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.
Có sáu mươi ngàn nhạc cụ
gồm các trống lớn và các trống nhỏ,
các tù và vỏ ốc và các trống con.
Các chiếc trống đã vang lên một cách vui nhộn ở tại nơi ấy.
Có tám mươi bốn ngàn con voi
đã được trang điểm.
là những con voi mātaṅga(đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi
được sáu mươi tuổi
Được che phủ với những tấm lưới vàng,
các con voi thể hiện sự phục vụ đến tôi.
Sự thiếu hụt của tôi về binh lực luôn cả về voi
là không được biết đến.
Tôi đã thọ hưởng quả thành tựu của những bông hoa kiṅkaṇībằng vàng.
Tôi đã thọ hưởng quả thành tựu
Tôi đã cai quản Thiên quốc năm mươi tám lần.
Tôi đã cai quản Thiên quốc
Và tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi mốt lần.
tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương
Tôi đã cai quản vương quốc ở mặt đất trên quả địa cầu một trăm lẻ một lần.
Tôi đã cai quản vương quốc ở mặt đất
Giờ đây, đã đạt đến Bất Tử
là không còn tạo tác, khó nhìn thấy vô cùng,
tôi đây đã được đoạn tận các sự trói buộc,
giờ đây không còn tái sanh nữa.
Kể từ khi tôi đã dâng lên bông hoa trước đây một ngàn tám trăm kiếp,
tôi đã dâng lên bông hoa
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
đã thực hành lời dạy đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Vì niềm tin, tôi đã ra đi, và xuất gia vào đời sống không gia đình. tôi là vị mang y phục bằng vỏ cây; thiên về nghiệp khổ hạnh. Đức Thế Tôn Atthadassī, bậc trưởng thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu; vào lúc bấy giờ đã xuất hiện, đang giúp nhiều người vượt qua. Và sức lực của tôi quả nhiên đã cạn kiệt, bởi cơn bệnh trầm trọng. Tôi tưởng nhớ đến đức Phật cao nhất, và tạo nên ngôi bảo tháp cao nhất trên bãi cát. Với tâm mừng rỡ, tôi dùng chính tay mình rải rắc; các bông hoa kiṅkaṇī bằng vàng, với ý phấn chấn. Như có đức Phật hiện diện trước mặt, tôi đi vòng quanh ngôi bảo tháp; Với tâm tịnh tín ấy, đối với đức Atthadassī như thế ấy. Khi đi đến thế giới chư Thiên, tôi đạt được sự an lạc bao la. Tại nơi ấy, tôi có màu da vàng chói; đó là quả của việc cúng dường đức Phật. Tôi có tám trăm triệu người nữ, đã được trang điểm, thường xuyên phục vụ cho tôi; đó là quả của việc cúng dường đức Phật. Có sáu mươi ngàn nhạc cụ, gồm các trống lớn và các trống nhỏ, các tù và, vỏ ốc và các trống con; các trống vang lên vui nhộn tại nơi ấy. Có tám mươi bốn ngàn con voi, những con voi đã được trang điểm; là những con voi mātaṅga tiết dục ở ba nơi, được sáu mươi tuổi. Được che phủ bằng những tấm lưới vàng, các con voi thể hiện sự phục vụ đến tôi. Sự thiếu hụt của tôi về binh lực, kể cả về voi, là không hề có. Quả thành tựu của những bông hoa kiṅkaṇī bằng vàng, tôi thọ hưởng quả thành tựu; Năm mươi tám lần, tôi cai quản Thiên quốc. Bảy mươi mốt lần, tôi là Chuyển Luân Vương; Một trăm lẻ một lần vương quốc trên mặt đất, tôi cai quản trên quả địa cầu. Giờ đây, tôi đã đạt đến Bất Tử, là không còn tạo tác, khó thấy vô cùng, tôi đã đoạn tận các trói buộc, giờ đây không còn tái sinh nữa. Một ngàn tám trăm kiếp trước, khi tôi dâng lên bông hoa, bông hoa tôi đã dâng lên khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc cúng dường đức Phật. Các phiền não của tôi đã bị thiêu đốt, mọi kiếp sống đã dứt sạch; như voi đực bứt đứt dây trói, tôi sống không còn lậu hoặc. Quả thật, tôi đã thành công tốt đẹp, trước mặt đức Phật cao nhất, tôi đã đạt ba minh; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Soṇṇakiṅkaṇiya đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Soṇṇakiṅkaṇiya, bài thứ 9.