Ký sự về trưởng lão Ekadussadāyaka
Trưởng lão Ekadussadāyaka kể: khi là người gánh cỏ nghèo ở thành Haṁsavatī, ông chỉ có một tấm vải choàng duy nhất và dâng lên đức Phật Padumuttara với lời nguyện xin được đưa qua bờ. Đức Phật thọ ký ông một trăm ngàn kiếp không rơi vào đọa xứ; từ đó vải vóc không bao giờ thiếu, mỗi bước chân đều có vải hiện ra.
Điểm thực hànhVật thí duy nhất và ít ỏi nhất cũng trở thành lớn lao khi được dâng với tâm tịnh tín cùng nguyện lành rõ ràng; đừng vì ít mà ngần ngại bố thí.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sakiṁsammajjaka Ekadussadāyaka
Tôi đã là người gánh cỏ
Tôi sinh sống bằng việc gánh cỏ.
Nhờ thế, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ.
Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara,
bậc thông suốt về tất cả các pháp,
sau khi xua đi điều tăm tối ấy
đã hiện khởi.
Sau khi ngồi xuống tại ngôi nhà của chính mình,
tôi đã tức thời suy nghĩ như vầy:
“Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian
mà vật xứng đáng để dâng cúng không được tìm thấy.
Đây là tấm vải choàng duy nhất của ta.
Ta không có gì để trở thành người thí chủ.
Việc tiếp xúc với địa ngục là khổ sở.
Ta sẽ ươm trồng vật cúng dường.”
Sau khi suy nghĩ như thế,
tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín.
Tôi đã cầm lấy tấm vải độc nhất
và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng.
Sau khi dâng cúng tấm vải độc nhất,
tôi đã thốt lớn tiếng rằng:
“Bạch đấng Anh Hùng, bậc Đại Hiền Trí, nếu Ngài là vị Phật
xin Ngài hãy giúp con vượt qua.”
Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara,
vị thọ nhận các vật hiến cúng,
trong khi tán dương vật dâng cúng của tôi,
đã nói lời tùy hỷ đến tôi rằng:
“Do tấm vải độc nhất này
và do các nguyện lực của tác ý,
ngươi (sẽ) không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.
không đi đến đọa xứ
Ngươi sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi sáu lần
cai quản Thiên quốc ba mươi sáu lần
và sẽ là đấng Chuyển Luân Vương ba mươi ba lần.
sẽ là đấng Chuyển Luân Vương
Lãnh thổ vương quốc là bao la,
không thể đo lường bằng phương diện tính đếm.
Trong khi luân hồi ngươi sẽ hiện hữu ở thế giới chư Thiên hoặc ở loài người.
Trong khi luân hồi ngươi sẽ hiện hữu
Có sắc đẹp, hội đủ đức hạnh,
có thân hình không bị kém sút,
ngươi sẽ đạt được vải vóc không bị suy suyển, không thể ước lượng,
theo như ước muốn.”
Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác,
đấng Lãnh Đạo Padumuttara,
bậc trí tuệ đã bay lên không trung
như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời.
Nơi chốn nào tôi đi tái sanh
dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại,
tôi không có sự thiếu hụt về của cải;
điều này là quả báu của một tấm vải.
Vải vóc hiện ra cho tôi theo mỗi lần giở lên của bước chân.
Vải vóc hiện ra cho tôi
Tôi đứng trên tấm vải ở bên dưới,
có tấm che ở phía trên cho tôi.
tôi có thể che phủ bằng các loại vải vóc đối với bầu vũ trụ
có cả rừng rậm cùng với núi non.
Và trong ngày hôm nay, nếu muốn
tôi có thể che phủ bằng các loại vải vóc
Nhờ vào chỉ một tấm vải ấy,
trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác
tôi có được màu da vàng chói,
rồi tôi luân hồi ở cõi này cõi khác.
Quả thành tựu của một tấm vải
đã không đi đến sự hư hoại ở bất cứ nơi đâu.
Đây là lần sanh sau cùng của tôi,
(quả thành tựu ấy) được chín muồi cho tôi ở ngay cả nơi đây.
Kể từ khi tôi đã dâng cúng tấm vải trước đây một trăm ngàn kiếp,
tôi đã dâng cúng tấm vải
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của một tấm vải.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
đã thực hành lời dạy đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Ở thành phố Haṁsavatī, tôi là người gánh cỏ; Tôi sống bằng việc gánh cỏ, nhờ thế tôi nuôi dưỡng các con. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt tất cả các pháp, sau khi xua tan bóng tối ấy, đấng lãnh đạo thế gian đã xuất hiện. Sau khi ngồi xuống tại nhà mình, tôi liền suy nghĩ như vầy: “Đức Phật đã xuất hiện ở thế gian, mà không tìm thấy vật gì xứng đáng để dâng cúng. Đây là tấm vải choàng duy nhất của ta. Ta không có gì để làm người dâng cúng. Sự tiếp xúc với địa ngục thật khổ sở. Ta sẽ ươm trồng vật cúng dường.” Sau khi suy nghĩ như thế, tôi làm cho tâm mình tịnh tín. Tôi cầm lấy tấm vải độc nhất, và dâng cúng đức Phật cao nhất. Sau khi dâng cúng tấm vải độc nhất, tôi thốt lớn tiếng rằng: “Nếu Ngài là đức Phật, bạch đấng Anh Hùng, xin Ngài đưa con qua bờ, bạch đấng Đại Hiền Trí.” Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, đang tán dương vật dâng cúng của tôi, đã nói lời tùy hỷ với tôi rằng: “Do tấm vải độc nhất này, và do nguyện lực của tác ý, suốt một trăm ngàn kiếp, ngươi sẽ không đi đến đọa xứ. Ba mươi sáu lần làm chúa chư Thiên, ngươi sẽ cai quản Thiên quốc; ba mươi ba lần làm vua, là Chuyển Luân Vương. ngươi sẽ là Chuyển Luân Vương. Vương quốc rộng lớn, không đếm xuể; Ở cõi trời hay cõi người, ngươi sẽ luân hồi mà hiện hữu. Có sắc đẹp, đầy đủ đức hạnh, thân hình không bị kém sút, ngươi sẽ được vải vóc không hư hoại, không lường được, theo như ước muốn.” Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác, đấng tên Jalajuttama; bậc Anh Hùng đã bay lên không trung, như chim thiên nga chúa trên bầu trời. Nơi nào tôi tái sinh, dù là Thiên nhân hay nhân loại, tôi không hề thiếu hụt của cải; đó là quả của một tấm vải. Mỗi lần giở bước chân, vải vóc hiện ra cho tôi; Tôi đứng trên tấm vải ở bên dưới, có tấm che ở phía trên cho tôi. Cả bầu vũ trụ, gồm cả rừng rậm và núi non; hôm nay, nếu muốn, tôi có thể che phủ bằng vải vóc. Nhờ chỉ một tấm vải ấy, đang luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi có màu da vàng chói, rồi tôi luân hồi ở cõi này cõi khác. Quả thành tựu của một tấm vải không hề hư hoại ở bất cứ nơi đâu; Đây là lần sinh cuối cùng của tôi, quả ấy chín muồi cho tôi ngay tại đây. Một trăm ngàn kiếp trước, khi tôi dâng tấm vải ấy, tấm vải tôi đã dâng khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của một tấm vải. Các phiền não của tôi đã bị thiêu đốt, mọi kiếp sống đã dứt sạch; như voi đực bứt đứt dây trói, tôi sống không còn lậu hoặc. Quả thật, tôi đã thành công tốt đẹp, trước mặt đức Phật cao nhất, tôi đã đạt ba minh; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Ekadussadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Ekadussadāyaka, bài thứ 2.