Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Madhumaṁsadāyaka

Ký sự về trưởng lão Madhumaṁsadāyaka

Madhumaṁsadāyakattheraapadāna · THA-AP416 · 50 đoạn

Trưởng lão Madhumaṁsadāyaka kể thời ông là người bán thịt heo ở Bandhumatī: ông nấu món thịt ngọt, đựng đầy một bình bát dâng lên hội chúng Tỷ-kheo và được vị trưởng lão chúc phúc. Nhờ đó ông sinh cõi trời Đạo Lợi, luôn có mưa cơm nước, và kiếp cuối biết rõ các lậu hoặc, sống không còn lậu hoặc.

Điểm thực hành

Đựng đầy bình bát dâng hội chúng với tâm tịnh tín có thể đổi hướng cả một đời, dù xuất phát điểm là nghề sát sinh.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Bhaddāli Madhumaṁsadāyaka

Tôi đã là người bán thịt
heo ở thành phố Bandhumatī.
Sau khi nấu chín phổi và lòng,
tôi trộn chung vào món thịt ngọt.
Tôi đã đi đến nơi tụ hội (của các vị
tỳ khưu) và đã nhận lấy một bình bát.
Sau khi chứa đầy bình bát ấy,
tôi đã dâng lên hội chúng tỳ khưu.
Khi ấy,
vị tỳ khưu trưởng lão lớn nhất tại nơi ấy đã chúc phúc cho tôi rằng:
“Với sự đầy đặn của bình bát này,
mong rằng con sẽ đạt được sự an lạc sung mãn.
Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch,
con sẽ thọ hưởng hai sự thành tựu (trời người),
trong khi kiếp cuối cùng đang hiện
hữu con sẽ thiêu đốt các phiền não.”
Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín,
tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi.
Tại nơi ấy, tôi có thức ăn, tôi có nước uống,
và tôi đạt được sự an lạc sung mãn.
Khi ở mái che hoặc ở gốc cây,
tôi đã nhớ lại việc làm trước đây.
Ngay lập tức có trận mưa về cơm ăn
và nước uống đổ mưa xuống cho tôi.
Lần sau cùng này của tôi là sự hiện
hữu cuối cùng trong sự luân chuyển.
Ngay cả ở đây,
cơm ăn và nước uống đổ mưa xuống cho tôi trong mọi thời điểm.
Do chính sự dâng cúng thịt ấy,
sau khi trải qua các kiếp sống,
sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc,
tôi sống không còn lậu hoặc.
Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật
thí trước đây chín mươi mốt kiếp,
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc dâng cúng thịt ngọt.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh,
đã thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Ở thành Bandhumatī, tôi đã là người bán thịt heo; sau khi nấu chín phổi và lòng, tôi trộn chung vào món thịt ngọt. tôi đã đi đến nơi tụ hội (của các vị Tỷ-kheo) và đã nhận lấy một bình bát. sau khi chứa đầy bình bát ấy, tôi đã dâng lên hội chúng Tỷ-kheo. vị Tỷ-kheo trưởng lão lớn nhất tại nơi ấy đã chúc phúc cho tôi vào khi ấy rằng: với sự đầy đặn của bình bát này, mong rằng con sẽ đạt được sự an lạc sung mãn. con sẽ thọ hưởng hai sự thành tựu trời người, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, trong khi kiếp cuối cùng đang hiện hữu con sẽ thiêu đốt các phiền não.” tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. tại nơi ấy, tôi có thức ăn, tôi có nước uống, và tôi đạt được sự an lạc sung mãn. khi ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi đã nhớ lại việc làm trước đây. ngay lập tức có trận mưa về cơm ăn và nước uống đổ mưa xuống cho tôi. lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân chuyển. ngay cả ở đây, cơm ăn và nước uống đổ mưa xuống cho tôi trong mọi thời điểm. do chính sự dâng cúng thịt ấy, sau khi trải qua các kiếp sống, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. chín mươi mốt kiếp về trước, kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí vào lúc ấy, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng thịt ngọt. các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực đã được cởi trói, tôi sống không còn lậu hoặc. quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. bốn tuệ phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Madhumaṁsadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Madhumaṁsadāyaka, bài thứ 4.